Trung Quốc: Chùa Long Hoa - tỉnh Cát Lâm tổ chức Pháp hội khai quang tượng Phật & lạc thành Đại Hùng Bảo Điện

  Ngày 13/10/2009 , chùa Long Hoa - thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm long trọng cử hành pháp hội khai quang tượng Phật và lạc thành Đại Hùng Bảo Điện.

khanhthanh 1.jpg

Nghinh thỉnh chư sơn Trưởng lão

 

Đúng 9 giờ 09 phút, pháp hội chính thức bắt đầu, ông Trương Hải Trung - Phó Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Cát Lâm, kiêm Bí thư trưởng chủ trì nghi thức khai quang. Ông Cừ Tuấn Trung - phó Bí thư trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ, đại diện Hiệp Hội Phật giáo TQ phát biểu; pháp sư Thành Cương - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Cát Lâm; ông Khương Quang Tử - Cục Trưởng Cục Tôn giáo tỉnh Cát Lâm; ông Hách Xuân Phong - Khu trưởng chính phủ nhân dân khu Ninh Giang, thành phố Tùng Nguyên lần lượt phát biểu ý kiến.

khanhthanh 2.jpg

Pháp sư Căn Thông đại biểu Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tặng quà lưu niệm

 

Pháp sư Diệu Trí - Trụ trì chùa Đại Phật Quảng Châu, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Quảng Đông, đại biểu chư sơn Trưởng lão đọc lời phát biểu. Nghệ nhân nổi tiếng Hồng Kông - Tăng Chí Vỹ đại diện quảng đại tín chúng phát biểu cảm tưởng. Pháp sư Minh Triệt - Phương trượng chùa Long Hoa nói lời hoan nghinh. Pháp sư Căn Thông - phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ, đại biểu Hiệp hội Phật giáo TQ, tặng quà lưu niệm lạc thành cho chùa Long Hoa.

khanhthanh 3.jpg

Nghệ nhân nổi tiếng Hồng Kông - Tăng Chí Vỹ

Chư sơn Trưởng lão và ban lãnh đạo chính trị Đảng cùng các vị đại biểu khách quí, cắt băng khánh thành và khai quang tượng Phật. Pháp sư Căn Thông, pháp sư Thành Cương, pháp sư Viên Sơn cùng chư sơn Trưởng lão lần lượt thuyết pháp, nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng nhân ngày lễ Lạc thành và khai quang tượng Phật

khanhthanh 4.jpg

Tứ chúng đệ tử tham gia pháp hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày