Trung ương GHPGVN, Hệ phái Khất sĩ viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm
Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 3-12, tại tịnh xá Trung Tâm (phường 13, quận 6), chư tôn đức đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã dâng hương, viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà.

Đoàn có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Danh Lung, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương.

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm

Trước Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà, chư tôn đức giáo phẩm đã thành kính niêm hương, cầu nguyện Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà được cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương có lời tưởng niệm, ôn lại công hạnh của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch; chư tôn đức đã hữu nhiễu kim quan tiễn biệt và ghi sổ tang lưu niệm.

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ, Phó ban Tổ chức lễ tang dâng lời tri ân đến chư tôn đức đã đến dâng hương, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà, chia sẻ với môn đồ pháp quyến.

Thường trực Hệ phái Khất sĩ kính viếng

Thường trực Hệ phái Khất sĩ kính viếng

* Cũng trong chiều nay, chư tôn đức Thường trực Hệ phái Khất sĩ đến tịnh xá Trung Tâm viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà.

Đoàn có sự hiện diện của chư tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái: Hòa thượng Thích Giác Phùng, Tri sự Phó Thường trực Giáo đoàn III; Hòa thượng Thích Giác Sơn, Tri sự Phó Thường trực Giáo đoàn II; Hòa thượng Thích Minh Hóa, Giáo phẩm Hệ phái; Hòa thượng Thích Giác Điệp, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Giáo đoàn VI ; Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Giáo đoàn VI, cùng chư tôn đức Tăng Ni trực thuộc 6 giáo đoàn.

Chư tôn đức giáo phẩm các giáo đoàn thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm các giáo đoàn thành kính tưởng niệm

Trước Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà, đại diện các giáo đoàn, Hòa thượng Thích Minh Hóa đã dâng lời tưởng niệm, bày tỏ lòng kính tiếc vô hạn. Sự ra đi của Trưởng lão Hòa thượng là mất mát lớn cho hệ phái.

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, Hòa thượng Thích Giác Pháp đã dâng lời đáp từ, cảm tạ. Chư tôn đức đã hữu nhiễu kim quan và ghi vào sổ tang lưu niệm.

Chư tôn đức ký sổ tang lưu niệm

Chư tôn đức ký sổ tang lưu niệm

* Tối nay, vào lúc 19 giờ, trước Giác linh đài, môn đồ pháp quyến đã thành kính, trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân công đức giáo dưỡng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà.

6 giờ sáng mai, ngày 4-12-2021 (1-11-Tân Sửu) sẽ diễn ra lễ truy niệm, kim quan Trưởng lão Hòa thượng sẽ được phụng tống đến Đài hỏa táng Đa Phước trà-tỳ.

Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ lưu sổ tang

Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ lưu sổ tang

Như Giác Ngộ đưa tin, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6; Nguyên Phó Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Trung ương; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; Trị sự Trưởng Giáo đoàn V; trụ trì tịnh xá Trung Tâm, quận 6, TP.HCM.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 00giờ30, ngày 01 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 27-10-Tân Sửu) tại tịnh xá Trung Tâm, số 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, TP.HCM; Trụ thế: 82 năm, 57 Hạ lạp.

Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tang lễ Trưởng lão Hòa thượng đến bạn đọc:

Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm

Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Giác Pháp phát biểu tri ân chư tôn đức các giáo đoàn

Hòa thượng Thích Giác Pháp phát biểu tri ân chư tôn đức các giáo đoàn

Trước Giác linh đài thành kính tưởng niệm

Trước Giác linh đài thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức hữu nhiễu kim quan

Chư tôn đức hữu nhiễu kim quan

Ghi sổ tang tưởng niệm

Ghi sổ tang tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày