Trung ương Giáo hội viếng tang HT.Giác Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tại Giác linh đường ở Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM), chư tôn đức đại diện HĐCM, HĐTS GHPGVN chiều nay, 14-2, đã dâng hương, viếng tang Trưởng lão HT.Giác Phúc tân viên tịch.

H2.jpg


Chư tôn đức tưởng niệm Trưởng lão HT.Giác Phúc

Phái đoàn có HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Cầu - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Bảo Nghiêm - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư; chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, các Ban Viện T.Ư và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Trước Giác linh đài Trưởng lão HT.Giác Phúc, chư tôn đức Giáo phẩm đã thành kính cầu nguyện và dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan và viết lời tưởng niệm, tri ân công đức Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch nơi sổ tang.

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang đại diện Ban Tổ chức lễ tang đáp từ cảm tạ.

H1.jpg
Lãnh đạo TƯGH viếng tang

H3.jpg
Hữu nhiễu kim quan Trưởng lão HT.Giác Phúc

H4.jpg
Và ghi sổ tang lưu niệm

Như Giác Ngộ đã đưa tin, Trưởng lão HT.Thích Giác Phúc viên tịch lúc 7g sáng 12-12-2020 (28-10-Canh Tý) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM) - trụ thế 85 năm với 57 mùa An cư kiết hạ.

Ngài là Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Tăng trưởng Giáo đoàn IV, viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang

Giao Hảo - Ảnh: Ban TTTT hệ phái

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày