Trước thềm xuân, đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN, 104 tuổi

GNO - Ngày 10-1-2020, trước thềm xuân Canh Tý, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội đã dẫn đầu đoàn chư Tăng Ni thủ đô đến tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đảnh lễ Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN – Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.

DSC_5998.jpg
Đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN hôm 10-1-2020 tại phương trượng tổ đình Viên Minh

Sau khi tác bạch đảnh lễ, chư Tăng Ni đã được lắng nghe đạo từ của bậc Đại Trưởng lão lãnh đạo tâm linh tối cao của Giáo hội, trong phương trượng đơn sơ nơi chốn Tổ mà ngài đã gắn bó một đời tu học, hành đạo và phụng sự.

Ngài nhắc lại lời chúc của Tăng Ni mong ngài cửu trụ ta-bà, “điều đấy chúng tôi chưa dám quyết định”, ngài khéo dạy về sự vô thường của vạn vật.

Nhân dịp này, Đức Đại Trưởng lão Pháp chủ cũng đã cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho Tăng Ni, Phật tử tinh tấn trong đạo nghiệp, cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam được an vui.


Xem lại video của Giác Ngộ TV thực hiện trước đây

Đức Pháp chủ năm nay 104 tuổi ta. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Báo Giác Ngộ, câu chuyện khá dài và hiếm hoi dành cho báo chí, đăng trên giai phẩm Xuân của Báo Giác Ngộ cách đây vài năm, khi phóng viên đặt vấn đề “bí quyết của sự trường thọ”, ngài dạy ngài không có bí quyết nào, ngoài việc sống nếp thiền môn đơn giản, rau trái mùa nào sử dụng theo mùa đó.

“Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệp thì bất khả tư nghì”, ngài nhấn mạnh.

DSC_6052.jpg

HT.Thích Bảo Nghiêm dẫn đầu phái đoàn chư Tăng Ni Hà Nội

DSC_6055.jpg

Đây là nếp sinh hoạt định kỳ của chư Tăng Ni thủ đô

DSC_6059.jpg

Lễ Tổ tại tổ đình Viên Minh

Dịp này, đoàn cũng đã đến tổ đình Hội Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) lễ Tổ và đảnh lễ Giác linh Đức Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích, nguyên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, bậc cao Tăng một đời khiêm cung, thực hành hạnh tri túc và nghiêm mật trong giới luật.

DSC_6075.jpg

Đoàn đến tổ đình Hội Xá

DSC_6092.jpg

Đảnh lễ trước ngôi mộ giản dị theo di huấn của Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày