Trường hạ chùa Hưng Phước tổ chức Hội thi "Người dẫn chương trình Phật giáo"

Chư tôn đức vào vòng chung kết Hội thi "Người dẫn chương trình Phật giáo" tại trường hạ chùa Hưng Phước
Chư tôn đức vào vòng chung kết Hội thi "Người dẫn chương trình Phật giáo" tại trường hạ chùa Hưng Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 24-7, tại trường hạ chùa Hưng Phước (quận 3, TP.HCM) đã diễn ra chương trình chung kết Hội thi "Người dẫn chương trình Phật giáo" cho các hành giả an cư tại trường hạ.
Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ làm giám khảo hội thi chung kết - Ảnh: Chùa Hưng Phước

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ làm giám khảo hội thi chung kết - Ảnh: Chùa Hưng Phước

Đại đức Thích Minh Duyên, Chánh Duy-na trường hạ chùa Hưng Phước cho biết hội thi "Người dẫn chương trình Phật giáo" có 45/60 hành giả trường hạ tham gia.

Trải qua các vòng thi từ sơ khảo đến bán kết, Ban Tổ chức chọn ra được 5 vị vào chung kết hội thi. Theo đó, tiêu chí chấm điểm của Ban Tổ chức là về chất giọng, sự tự tin, phần diễn đạt, nội dung văn chương, cấu trúc thông điệp trong trình bày.

Chư tôn đức tham dự thi - Ảnh: Chùa Hưng Phước

Chư tôn đức tham dự thi - Ảnh: Chùa Hưng Phước

Theo đó, kết quả hội thi chung kết giải nhất thuộc về Đại đức Thích Minh Phúc; giải nhì được trao đến Đại đức Thích Nhuận Đức; giải 3 trao đến Đại đức Thích Nguyên Anh; giải 4 là Đại đức Thích Hạnh Nghĩa; và giải 5 là Đại đức Thích Trí Bảo.

Chư tôn đức và Phật tử tham dự - Ảnh: Chùa Hưng Phước

Chư tôn đức và Phật tử tham dự - Ảnh: Chùa Hưng Phước

“Trường hạ tổ chức hội thi mong muốn đào tạo lớp trẻ kế thừa có thể điều hành các buổi lễ của Phật giáo. Đầu tiên là ở chùa Hưng Phước, sau đó tùy duyên các vị về trú xứ hoặc các buổi lễ lớn ở địa phương, có thể dẫn chương trình", Đại đức Thích Minh Duyên chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

GNO - Gần đây, trong hai đêm liền tôi nằm mơ thấy mình chết đi. Trong lúc mơ tôi rất sợ, chắp tay lại niệm Nam-mô A Di Đà Phật rất tha thiết. Và trong mơ tôi có đề nghị gia đình là khi tôi chết rồi thì cúng chay cho tôi. Hiện tại tôi rất sợ không biết có điềm gì sẽ xảy ra với mình không?
Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

Lâm Đồng: Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Sáng 4-9, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 3, nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Thông tin hàng ngày