Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh viên tịch

GNO - Theo thông tin của Báo Giác Ngộ, HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM vừa viên tịch trưa nay, 11-10 (3-9-Mậu Tuất) tại tu viện Huệ Quang, 116 đường Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, trụ thế 82 năm, 50 Hạ lạp.

gl1.jpg
HT.Thích Minh Cảnh (1937-2018)

Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh, thế danh Nguyễn Hữu Danh, sinh năm 1937, vị giáo phẩm gắn bó với các công việc đào tạo Tăng Ni qua việc chủ trương mở các lớp Hán - Nôm tại tu viện, duy trì nhiều chục năm liên tục cho tới nay; chủ trương thực hiện bộ từ điển Phật học Huệ Quang và nhiều công trình dịch thuật Hán - Nôm khác.

Hòa thượng cũng là người xây dựng thư viện Huệ Quang, cập nhật, sưu tầm và lưu trữ nhiều đầu sách, phục vụ độc giả, giới nghiên cứu, đặc biệt là những tư liệu liên quan tới Phật giáo trong quá khứ, các tạp chí, sách báo Phật giáo đã được xuất bản trước năm 1975…

huequang2.jpg
HT.Thích Minh Cảnh trao phần thưởng đến Tăng sinh có kết quả học tốt tại trung tâm

Hòa thượng là một trong những vị cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học VN, Giám đốc Trung tâm Hán - Nôm Huệ Quang thuộc Viện, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hòa thượng nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, nguyên Chánh đại diện Phật giáo quận Tân Bình, nguyên Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình, Chứng minh BTS GHPGVN quận Tân Phú, Viện chủ tu viện Huệ Quang.

Được biết, gần đây, sức khỏe Hòa thượng không được tốt, nhưng tinh thần luôn minh mẫn, vẫn đàm đạo với chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni đến thăm viếng; và trong các câu chuyện vẫn xen những lời nói hài hước, thiền vị.

Thông tin từ môn đồ pháp phái, lễ nhập quan Hòa thượng tân viên tịch sẽ được cử hành vào lúc 6g ngày 12-10 (4-9-Mậu Tuất), kim quan Hòa thượng sẽ được tôn trí tại tu viện Huệ Quang.

Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin tang lễ đến quý độc giả quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày