Trường miễn phí cho trẻ nghèo

Trường mầm non bán trú miễn phí dân lập Tịnh Nghiêm chuyên tiếp nhận và dìu dắt trẻ em nghèo, tật nguyền, cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ tọa lạc tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong (Mỹ Tho, Tiền Giang).

Giờ ăn trưa của các cháu lớp Mầm - Ảnh: Đức Thịnh

Giờ ăn trưa của các cháu lớp Mầm - Ảnh: Đức Thịnh

Vòng theo con hẻm nhỏ nằm bên hông chùa Vĩnh Tràng, đến trường mầm non bán trú miễn phí Tịnh Nghiêm. Trường được xây dựng hơn hai tỷ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp, còn 600 m2 đất do Ni cô Viên Chiếu hiến tặng.

Trường được xây dựng theo quy chuẩn của ngành giáo dục, có sân chơi, phòng y tế, phòng thiết bị… với sáu phòng học, 24 cán bộ giáo viên được đào tạo chuẩn hóa. Trường hoạt động từ năm 2006, nay đang có 260 cháu từ một đến năm tuổi.

Trường miễn phí cho trẻ nghèo ảnh 2    Trường chuyên dạy các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh đáng thương. Chi phí nhờ vào hảo tâm gần xa, mỗi tháng tốn gần 100 triệu đồng. Có một số phật tử tài trợ thường xuyên như Cty Bảo Đăng ở TP Mỹ Tho. Trường miễn phí cho trẻ nghèo ảnh 3 - Hiệu trưởng - Ni sư Tịnh Nghiêm

Mỗi cháu một năm được trường phát ba bộ đồng phục. Hằng ngày, các cháu được uống sữa hay ăn trái cây vào buổi sáng, cơm trưa và ăn nhẹ cuối ngày. Cuối tuần, các cháu có bữa ăn đặc biệt. Thức ăn chay được chế biến từ các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nên chỉ sau thời gian ngắn, những cháu bị suy dinh dưỡng đã khỏe mạnh.

Hiện nay, có nhiều gia đình muốn gửi con vào trường này. Nhưng phương châm chia sẻ khó khăn với người nghèo, nhà trường xác minh kỹ hoàn cảnh gia đình các cháu, thật sự khó khăn mới được nhận vào để giúp đỡ.

Bác sĩ Minh Kiều ở Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM đã xác định thực đơn ăn hằng ngày của các cháu, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Mới đây, Hiệu trưởng - Ni sư Tịnh Nghiêm được Bộ GD&ĐT tặng kỷ niệm chương và bằng khen đạt thành tích xã hội hóa giáo dục - xã hội hóa học tập.

Cô giáo trẻ Trần Thị Ngọc Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp lá Một cho biết, các cháu đều có hoàn cảnh đặc biệt và đáng thương, nên về đây dạy là một điều vinh hạnh cho cô. Chương trình dạy và học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. “Các cháu nghèo khổ nhưng chăm ngoan lắm”, cô Bích tâm sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày