TT-Huế: Phật đản về trên những nẻo đường

GNO - CTV Tâm Vương đang ở Huế. Anh gọi điện chia sẻ: "Mặc dầu còn hơn một tuần nữa mới chính thức Đại lễ Phật đản (rằm tháng Tư) nhưng dạo một vòng từ chùa Diệu Đế qua Từ Đàm (TP.Huế) đã nổi bật bởi sắc cờ Phật giáo".

Ở Huế mùa này, nhà nhà đón mừng Khánh đản, lồng đèn được bày bán ở chợ Đông Ba, ở những con đường và trước chùa Từ Đàm. Không khí người ta đi mua sắm để trang trí, chuẩn bị đón mừng Đản sinh tạo nên nét văn hóa rất riêng của Huế, thanh bình và niềm tin sâu sắc, trong veo được biểu hiện một cách tự nhiên...

Mời bạn cùng xem một vài hình ảnh gửi từ Huế của CTV Tâm Vương:

IMG_6608.JPG
Phố vào mùa Phật đản, cờ được treo nhiều ngả đường

IMG_6600.JPG
Tại TP.Huế, đi tới những vòng xoay, ngã tư... bạn dễ dàng thấy hình ảnh như thế này.
Phật đản đã vào sinh hoạt thường niên của người dân xứ Huế

IMG_6300.JPG
Góc đường Lê Lợi - Nguyễn Đình Chiểu và đài tưởng niệm những người vị pháp vong thân

IMG_6312.JPG
Trên cầu Gia Hội

IMG_6426.jpg
Cổng chùa Diệu Đế

IMG_6413.JPG
Nét đẹp truyền thống: Bảy đóa sen trên sông Hương


Tâm Vương

* Cùng bạn đọc:

Giác Ngộ online mong ước sẽ nhận được nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí kính mừng Phật đản PL.2559 - DL.2015 của CTV, bạn đọc ở khắp nơi. Bài vở, hình ảnh hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày