Từ những trang báo bên thầy đến duyên lành với Báo Giác Ngộ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ cơ duyên rất nhỏ trong chốn thiền môn, tôi từng bước gắn bó với Báo Giác Ngộ - nơi không chỉ dạy tôi cách làm báo, mà còn nuôi dưỡng tâm nguyện phụng sự trên con đường tu học.
Đại đức Thích Nguyện Truyền (chùa Vạn Đức, TP.HCM)

Đại đức Thích Nguyện Truyền (chùa Vạn Đức, TP.HCM)

Tôi biết đến Báo Giác Ngộ là vào khoảng thời gian được làm thị giả cho Hòa thượng trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) những năm đầu xuất gia. Khi sơ cơ mới vào đạo, mỗi sáng khi rảnh việc, tôi đều bắt gặp hình ảnh thầy chăm chú đọc báo, lật từng trang chậm rãi, gần như không bỏ sót một phần nào. Trong những lần dọn phòng, những tờ báo xếp ngay ngắn trên bàn đã khiến tôi tò mò và rồi cũng bắt đầu đọc theo. Khi ấy, Giác Ngộ chỉ đơn giản là tờ báo của thầy; về sau, trở thành một phần trong hành trình tu học của chính tôi.

Năm 2017, tôi được quý thầy lớn cử đảm trách công tác văn phòng chùa. Từ một sinh viên chập chững mới vào đạo, chưa từng biết gì về truyền thông, tôi tập viết vài dòng thông tin hoạt động Phật sự đăng trên fanpage, website chùa bằng sự cảm tính vụng về. Cũng từ đó, tôi đọc, học và bắt chước cách viết từ những bài báo chỉn chu, bắt đầu mạnh dạn gửi cộng tác.

Đến năm 2019, tôi có nhân duyên gặp chị Như Danh, phóng viên Báo Giác Ngộ phụ trách địa bàn Thủ Đức. Chị chỉ dẫn tôi mỗi khi có hoạt động thì gửi tin về báo. Rồi năm 2020, nhân mùa an cư, chị thực hiện phóng sự trường hạ Vạn Đức. Tôi được chia sẻ nhiều hơn với công việc làm báo, và cũng từ đây bắt đầu nghĩ nhiều hơn về con đường cộng tác lâu dài.

Tháng 11-2020, chị chia sẻ tòa soạn đang chuẩn bị có buổi họp cộng tác viên các quận, huyện, hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày báo ra số đầu tiên, tôi được mời tham gia. Đêm trước ngày lên tòa soạn, vừa háo hức, vừa lo lắng; nhưng khi đặt chân đến, mọi cảm giác bỡ ngỡ tan biến. Không gian giản dị, gần gũi, ấm áp, làm tôi cảm thấy như đã quen từ lâu.

Tại đây, Thượng tọa Thích Tâm Hải, bấy giờ là Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn cho biết về việc thành lập Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ do thầy Quảng Hậu làm chủ nhiệm. Sau buổi họp mặt với mọi người, tôi được mời tham gia với vai trò Thư ký. Đó là dấu mốc để tôi chính thức bén duyên với Báo Giác Ngộ, không chỉ bằng niềm yêu thích mà bằng trách nhiệm.

Mỗi bài báo được đăng, mỗi chương trình hoàn thành, đều là một bước nhỏ để tôi trưởng thành hơn trong nghề và trong hạnh nguyện phụng sự của người con Phật.

Từ một cộng tác viên trẻ, rồi sau này được tham gia nhiều mảng công việc khác nhau, những năm tháng ấy với tôi là một thời kỳ học hỏi rất lớn. Tôi tập viết, tập làm tin, tập dựng, tập chụp hình, đôi khi sai rất nhiều, nhưng luôn được chỉ dẫn, động viên từ quý thầy, quý anh chị. Mỗi bài báo được đăng, mỗi chương trình hoàn thành, đều là một bước nhỏ để tôi trưởng thành hơn trong nghề và trong hạnh nguyện phụng sự của người con Phật.

Tôi biết mình may mắn được lớn lên từ những con chữ, từ lời chỉ dạy của quý thầy, sự thương yêu của tập thể và những trải nghiệm quý báu trong từng chuyến đi, từng dòng tin. Hành trình này, với tôi, không chỉ là nghề mà còn là một phần đời tu của mình.

Tôi rất biết ơn Sư phụ của mình là Hòa thượng trụ trì chùa Vạn Đức - người đã tin tưởng, tạo điều kiện và chấp thuận để tôi được tham gia công tác tại Báo Giác Ngộ. Nếu không có sự mở lòng của thầy, có lẽ tôi đã không đủ cơ duyên để tiếp cận, học tập và đồng hành cùng tòa soạn cho đến hôm nay.

Nhân kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ, tôi xin tri ân đến chư tôn đức Ban Biên tập, quý anh chị phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên gần xa. Mong rằng ngọn đèn Phật pháp mà thế hệ tiền bối đã thắp sáng bằng tâm nguyện, sẽ tiếp tục được truyền trao, để những người đến sau, như tôi, sẽ có thêm cơ hội học tập và phụng sự trong khả năng giới hạn của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN Trần Trọng Dũng: Tờ báo đặc biệt trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN Trần Trọng Dũng: Tờ báo đặc biệt trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

GNO - Tôi là người có thời gian dài sống ở TP.HCM và có 50 năm biết Báo Giác Ngộ. Đặc biệt trong cương vị trước đây là Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM và hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tôi có dịp đọc tuần báo Giác Ngộ và Giác Ngộ online cùng các nền tảng số trực thuộc báo.

Thông tin hàng ngày