Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu (1921-2024) - Phó Pháp chủ GHPGVN

Đảnh lễ, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu nhân tròn 1 năm ngày ngài viên tịch - Ảnh: THAQ
Đảnh lễ, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu nhân tròn 1 năm ngày ngài viên tịch - Ảnh: THAQ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, mùng 3 Tết Ất Tỵ (31-1-2025), phái đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) đảnh lễ, tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn đầu.

Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Trước án thờ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, chư tôn đức đã dâng hương, cung tuyên pháp ngữ và đảnh lễ, tưởng niệm bậc trưởng lão của Phật giáo Việt Nam, gắn bó với Phật sự TP.HCM qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhân tròn 1 năm ngày ngài viên tịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Thành hội Phật giáo TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.3; Chứng minh Thiên Thai Thiền Giáo tông; viện chủ chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM); viện chủ tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Di ảnh pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Di ảnh pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng tốt đạo đẹp đời; ngài thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 12-2-2024 (nhằm mồng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại chùa Phật Học Xá Lợi, trụ thế 104 năm, 83 hạ lạp.

Tang lễ của ngài được tổ chức theo nghi thức cấp cao đối với lãnh đạo Giáo hội, kim quan được phụng thỉnh về an trí tại tổ đình Bửu Sơn quê nhà Bến Tre.

Ảnh: THAQ

Ảnh: THAQ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.
Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.

Thông tin hàng ngày