Vào chùa trộm túi xách tài sản cả tỉ đồng của người đi lễ

Lợi dụng mọi người đang thắp nhang vái lạy nơi chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa lấy trộm túi xách gồm nhiều tài sản trị giá cả tỉ đồng rồi bỏ trốn.

trom-chua-4-1553398464632977869239_png.png
Nguyễn Thanh Hòa tại cơ quan công an - Ảnh: Mỹ Thương

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong khu vực chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11g15 ngày 22-3, có nhóm người đang chuẩn bị thắp nhang nơi chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm. 

Lúc này có một người đàn ông đặt túi xách nhỏ dưới trụ cột trong khu vực chánh điện và cùng những người khác thắp nhang vái lạy.

Sau khi vái lạy xong, người này kiểm tra thì phát hiện bị mất chiếc túi xách mới đặt trước đó ít phút. Trong túi xách có nhiều tài sản giá trị như chiếc điện thoại vertu (gần 1 tỉ đồng), 50 triệu đồng, 20.000 Yên, 500 USD…

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành điều tra. Qua trích xuất camera, phát hiện một người đàn ông mặc áo sọc đã lén lút đi đến khu vực chánh điện lấy chiếc túi xách rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự xác định nghi phạm trộm cắp tài sản đang ở tại một căn nhà trên quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) nên theo dõi, mật phục.

Lúc 15g ngày 23-3, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào khống chế, bắt giữ nghi phạm đưa về cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai tên Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi, ngụ quận 10, có một tiền án trộm cắp tài sản). Bước đầu Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hòa, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật trong vụ trộm cắp tài sản ở chùa Vĩnh Nghiêm. Đồng thời phát hiện hơn 20 bịch nilông nghi chứa ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác…

Hiện PC02 đã làm việc với những người liên quan, mở rộng điều tra vụ án.

Sơn Bình - Mỹ Thương
(Theo TTO)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày