Vị Chủ tịch ICDV nói gì về Phật giáo Việt Nam sau Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM?

0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò là trung tâm năng động của Phật giáo dấn thân xã hội”. Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) nhận định như thế trong Lễ bế mạc Đại lễ Vesak lần thứ 20 hôm 8-5-2025.
Bìa 1 - Ảnh: TTBC; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa 1 - Ảnh: TTBC; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Báo Giác Ngộ số 1304, ra ngày 30-5, trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả bài phát biểu này của Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit đăng trên mục Điểm nhìn.

Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ tuần này còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Trong vòng luân hồi sinh tử vô tận, ái được xem là sợi dây vô hình trói buộc chúng sanh vào đau khổ. Yêu thương vốn dĩ là điều tốt đẹp, nhưng nếu không có trí tuệ soi đường, nó lại dễ dàng biến thành ái nhiễm, gây ra muôn vàn khổ lụy khi đối diện với hiện thực biến hoại, vô thường. Bài viết Tỉnh giác với tham ái, tác giả Thích Đạt Ma Nghiêm Đạo đăng trên chuyên mục Phật học sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

- Chuyên mục Từ những trang kinh: Có đăng bài Tùy thời nghe pháp có năm công đức, tác giả Quảng Tánh.

- "Tôi vừa xin được việc làm tài xế tại một công ty chuyên cung cấp và phân phối các loại thủy hải sản. Thoạt đầu tôi khá vui mừng vì tìm được một việc làm chân chính. Trong quá trình làm việc, tôi biết tiền lương của mình nhận hàng tháng có liên quan đến cộng nghiệp sát sinh. Vậy tôi phải làm gì để hóa giải cộng nghiệp xấu ác của mình? Có người khuyên nên tìm một việc làm khác, có nên không?"

Thắc mắc này của bạn đọc sẽ được Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ chia sẻ qua bài Hóa giải cộng nghiệp xấu ác.

- "Kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy, phần lớn con người đang chịu cảnh sống cô đơn hoặc thường cảm thấy cô đơn. Một phần tư số người đã trưởng thành thú nhận, trong vòng hai tuần trước khi họ được thăm dò ý kiến, họ đang trải qua thời gian thật buồn tẻ một mình. Cảm giác này ngày càng lớn dần trong ngay cả những người còn rất trẻ…". Mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ của Đức Dalai Lama qua bài Gửi tới những ai đang cảm thấy cô đơn (Phương Tôn chuyển ngữ) đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1304.

- Mục Bạn trẻ: Chìa khóa hạnh phúc và bình an cho người trẻ (Hạnh Ý).

- Các chuyên mục khác: Maha Ghosananda: Vị Bồ-tát hòa bình trong thời hiện đại (Phổ Tịnh tổng hợp); Nắng trong vườn (Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Nhàn); Thơ Lê Đàn, Tâm Không Vĩnh Hữu...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo

Học hạnh tri ân báo ân từ Đức Thế Tôn

NSGN - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cây Bồ-đề, Ngài nhìn chăm chú không nháy mắt để tri ân cây Bồ-đề đã từng che nắng mưa cho Ngài trong thời gian chiến đấu ác ma (māra), thành Bậc Chánh giác.
Ảnh minh họa

Bí mật của tấm gương biết nói

GNO - Khu chợ đồ cũ gần nhà Kai, lúc nào cũng tấp nập như một mê cung chứa đựng những câu chuyện xưa cũ. Nơi đây có những chiếc đèn dầu hoen gỉ nằm im lìm cạnh những con búp bê sứ sứt môi buồn bã, và những chồng sách cũ kỹ tỏa ra mùi giấy mốc đặc trưng như một lời thì thầm của thời gian…
Hành giả an cư bên Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Hóa chủ trường hạ chùa Tuyền Lâm (TP.HCM)

Mùa an cư với những tu sĩ trẻ

GNO - Trong bối cảnh xã hội hiện đại không ngừng biến động, nơi con người dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi và những xáo trộn nội tâm, an cư kiết hạ không chỉ là truyền thống mà còn là liều thuốc tinh thần quý báu cho chư Tăng Ni, đặc biệt là thế hệ tu sĩ trẻ. 

Thông tin hàng ngày