Vĩnh Long: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai các Phật sự quan trọng 6 tháng đầu năm 2023

Thượng tọa Thích Lệ Lạc chủ tọa phiên họp
Thượng tọa Thích Lệ Lạc chủ tọa phiên họp
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tại Văn phòng Phật giáo tỉnh Vĩnh Long - chùa Giác Thiên (P.4, TP.Vĩnh Long), ngày 15-2, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp, triển khai hoạt động Phật sự năm 2023.

Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, đại diện Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã thông qua Quy chế Hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được TƯGH ban hành và trình hồ sơ bổ nhiệm trụ trì đối với các tự viện trong tỉnh.

Nhiều Phật sự quan trọng 6 tháng đầu năm được thảo luận

Nhiều Phật sự quan trọng 6 tháng đầu năm được thảo luận

Chư tôn đức cũng báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Đắc Pháp vào cuối tháng 3-2023; thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều hoạt động Phật sự quan trọng: An cư kiết hạ, đồng thuận cho Ban Trị sự GHPGVN H.Trà Ôn đăng cai tổ chức 2 điểm an cư tập trung của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, điểm an cư dành cho chư Tăng tại chùa Quan Âm (X.Tích Thiện) và điểm an cư dành cho chư Ni tại chùa Thiên Phước (TT.Trà Ôn).

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Lệ Lạc tán dương tinh thần của tập thể chư tôn đức Phật giáo tỉnh và phát biểu chỉ đạo văn phòng, các thành viên đoàn kết, phát huy tinh thần hoà hợp cùng nhau hoàn thành những công tác Phật sự trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày