Vĩnh Long: Tổ chức buffet chay gây quỹ xây cầu bê-tông, nhà tình thương

Đại diện Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long trao bảng ủng hộ đến Đại đức Thích Minh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức
Đại diện Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long trao bảng ủng hộ đến Đại đức Thích Minh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-2, Cơ sở hoạt động từ thiện Ban Trị sự GHPGVN H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiệc buffet chay nhằm gây quỹ an sinh xã hội, thu hút Phật tử, mạnh thường quân và người dân địa phương.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tham dự chương trình có chư vị Hòa thượng trong Ban Chứng minh, cố vấn, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Ban Trị sự H.Tam Bình, Tăng Ni các tự viện, lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Đại đức Thích Minh Tuấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Tam Bình, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình không chỉ khuyến khích nếp sống thanh tịnh, nuôi dưỡng lòng từ bi mà còn góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Món xôi lá cẩm được yêu thích

Món xôi lá cẩm được yêu thích

Thực đơn buffet chay phong phú với hơn 50 món ăn được chuẩn bị công phu mang hương vị quê hương, mang đến trải nghiệm ẩm thực thanh đạm nhưng hấp dẫn.

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ ý nghĩa, góp phần tạo không khí ấm áp, lan tỏa thông điệp yêu thương.

Một đơn vị ủng hộ 10 căn nhà tình thương cho người dân khó khăn

Một đơn vị ủng hộ 10 căn nhà tình thương cho người dân khó khăn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã vận động được nguồn quỹ đáng kể, bao gồm: 1 cây cầu giao thông nông thôn (trị giá 250 triệu đồng), 12 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) và hơn 250 triệu đồng tiền mặt nhằm phục vụ các hoạt động an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày