Vĩnh Phúc: Mạo danh thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-4, trên trang Facebook chính thức của thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Ban Quản trị thiền viện đã đăng cảnh báo về vấn nạn lợi dụng danh nghĩa thiền viện để lừa đảo, kinh doanh, tuyên truyền thông tin không đúng sự thật.

Theo nội dung thông báo: Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Nơi đây tổ chức giáo dục Phật giáo một cách có hệ thống và là nơi chuyên tu thiền, không tổ chức kinh doanh buôn bán.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Tuy vậy, thời gian qua, thiền viện liên tiếp nhận được thông tin một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa của thiền viện để mở các trang Facebook và có một số hành vi như: Liên tục cập nhật các hình ảnh tại thiền viện để lôi kéo người theo dõi; Tự ý lấy danh nghĩa là người của thiền viện để làm mục đích tư lợi cá nhân; Các hoạt động cụ thể: kinh doanh bán vòng phong thủy, bán hương, bùa chú, huy động cúng dường, cầu siêu, cầu an...

Trang Facebook mạo danh thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để bán vòng phong thủy

Trang Facebook mạo danh thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để bán vòng phong thủy

Phiếu công đức giả mạo thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để bán hương, cúng dường cầu an, cầu siêu

Phiếu công đức giả mạo thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để bán hương, cúng dường cầu an, cầu siêu

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên khẳng định những hành vi trên là lừa dối người mua, trong đó có cả lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phật tử đồng thời làm ảnh hưởng tới uy tín của thiền viện khiến Phật tử hiểu lầm. Thiền viện không kinh doanh hay cử người kinh doanh mua bán hương, vòng phong thủy, bùa chú trên Facebook và không vận động Phật tử cúng dường dưới mọi hình thức.

Qua thông báo này, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên mong quý Phật tử cảnh giác, không tương tác với những trang Facebook trên để tránh bị lừa gạt đáng tiếc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày