Xe cứu thương 0 đồng của chùa Hạnh Sơn

GNO - Bệnh nhân có gia cảnh khó khăn ở bất cứ địa phương nào nếu có nhu cầu, liên hệ số điện thoại 039 7015115, sẽ được phục vụ.

125215098_2094866233981795_219343816172723551_n.jpg


Xe cứu thương của chùa Hạnh Sơn chính thức hoạt động từ 14-11

Trưa nay, 14-11, tại chùa Hạnh Sơn (P.Tân Hạnh, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai), ĐĐ.Thích Trí Thanh, UV Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hoà, trụ trì chùa đã cúng cầu an - xuất hành, đưa xe cứu thương 0 đồng đầu tiên của Phật giáo Đồng Nai đi vào hoạt động.

Chia sẻ với CTV Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Trí Thanh cho biết, xe cứu thương chùa Hạnh Sơn phục vụ miễn phí các đối tượng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Xe sẽ đưa bệnh nhân từ nhà đến bệnh viện, hoặc từ bệnh viện về lại nhà. Bệnh nhân có gia cảnh khó khăn ở bất cứ địa phương nào, nếu có nhu cầu, liên hệ qua số điện thoại 039 7015115. Nhà chùa rất hoan hỷ phục vụ việc đưa đón bệnh nhân”, Đại đức nói.

Trước đó, thấu cảm hoàn cảnh khó khăn của nhiều bệnh nhân nghèo, chùa Hạnh Sơn vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và thành viên trong nhóm từ thiện thuộc chùa ủng hộ kinh phí mua xe với số tiền 750 triệu đồng.

Được biết, trong những năm qua chùa Hạnh Sơn có nhiều hoạt động từ thiện như cơm chay miễn phí hằng tuần tại bệnh viện, tặng quà cho các đối tượng khó khăn trong các dịp lễ Tết…

Trong đợt dịch Covid-19, chùa Hạnh Sơn mở cây ATM gạo, phát hàng chục tấn gạo cho các đối tượng khó khăn và hiện vẫn còn hoạt động vào ngày 30, mùng 1, 14, 15 âm lịch hằng tháng. Gần đây, chùa quyên góp và tổ chức đoàn cứu trợ miền Trung với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Quần Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày