“Xuân yêu thương” triển lãm ảnh nghệ thuật của một vị sư trẻ

Từ ngày 26-2 đến 11-3-2010, tại 26 Lê Lợi, TP.Huế đã diễn ra cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật "Xuân yêu thương" của tác giả Đại đức Thích Chơn Hữu, được đông đảo công chúng thưởng lãm và các nhà nhiếp ảnh quan tâm đến tham dự.

40 bức ảnh khổ vuông được sư Thích Chơn Hữu chọn lọc kỹ lưỡng trong số sáng tác nhiếp ảnh của nhà sư đã thể hiện được những góc nhìn tinh tế ẩn tính trầm mặc, kham nhẫn của một người tu đồng thời tràn đầy tình yêu thương cuộc đời, yêu mến nâng niu thiên nhiên quanh mình.

trienlam-5.jpg

Chư tôn đức và quan khách cắt băng khai mạc

Ảnh nghệ thuật của sư Chơn Hữu đem đến cho người thưởng lãm cảm nhận về sự tinh tế của cuộc sống qua những sinh vật bé nhỏ, những cánh hoa hoang dại ven đường, những cánh bướm hồn nhiên say đắm hút mật cho đời... Tất cả dường như đang hiện ra trước mắt người xem một sự "vô thường thị thường", cũng như gợi mở cho người xem những cảm nhận thông điệp sâu thẳm ẩn chứa bên trong mỗi tác phẩm.

trienlam-1.jpg

40 tác phẩm ảnh nghệ thuật đều cùng một chủ đề là thiên nhiên, đó là những bông hoa dại e ấp bên đường, những hạt sương long lanh trong nắng sớm, những cánh bướm rực rỡ trong nắng xuân, chú côn trùng bé nhỏ yếu đuối đang say ngủ đến dễ thương… đã tạo ấn tượng với người xem bởi sự tương phản mạnh mẽ giữa sáng - tối, nhắc nhở con người về một thế giới tự nhiên luôn sinh động và đầy ắp sự dâng hiến vô vị lợi, sự sống tương duyên và tương hỗ trong sáng, hiền hòa...

"Nghệ thuật không có giới hạn, bởi vì bản chất nghệ thuật đích thực là vun đắp cuộc sống con người nơi chính cuộc sống con người vốn là...". Thông điệp được tác giả gởi gắm trong lời tự bạch cho triển lãm lần này, qua con mắt thiền được nâng lên thành triết lý sống, nghệ thuật qua con mắt của một nhà sư phải đượm một vị "THIỆN" duy nhất.

trienlam2.jpg

Tác giả, sư Chơn Hữu phát biểu khai mạc

Mỗi tác phẩm đều được đặt tên: "Hồn nhiên", "Nhân hậu", "Trong sáng", "Hương sắc", "Dịu dàng", "Ngọt ngào", "An tĩnh"... như thể nói lên nhiều góc cạnh cảm xúc trong đời sống của một con người, tất cả gói trọn trong chủ đề "Xuân yêu thương", là món quà nghệ thuật mùa xuân cho đời, nói với mọi người rằng thiên nhiên diệu kỳ lắm, có sự sống sinh động lắm, cuộc đời đáng yêu và nhân hậu với chúng ta lắm, còn chúng ta thì cần có cái nhìn gần gũi hơn, thân thiện hơn với cuộc đời, với thiên nhiên...

Những tác phẩm ảnh nghệ thuật của sư Chơn Hữu đã cho mọi người thấy rằng "ý nghĩa đích thực của cuộc đời chính là lòng yêu thương vô lượng với trần gian này".

trienlam-3.jpg

Một góc phòng triển lãm ảnh nghệ thuật

Mùa xuân muôn đời vẫn là mùa xuân, xuân vẫn thường tại trong lòng người, mặc cho nắng nóng, mặc cho những đóa hoa có héo đi vì nắng, và mặc cho xuân hạ thu đông có mau chóng trôi qua thì mùa "Xuân yêu thương" trong lòng người vẫn cứ thường tại, hoa lòng vẫn đua nở.

Được biết, tất cả kinh phí thu được từ cuộc triển lãm này sẽ được sư Chơn Hữu dành tặng cho chương trình học sinh nghèo hiếu học của chùa Định Quang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.

Thông tin hàng ngày