10.000 trẻ em Thái Lan xuất gia gieo duyên

GNO - Nhân mùa Phật đản - Vesak 2019, tại Thái Lan, 10.000 bạn nhỏ đã xuất gia gieo duyên ngắn ngày tại tu viện Phra Dhammakaya (thủ đô Bangkok) trong kỳ nghỉ hè.

6.jpg


Các em chuẩn bị thế phát

Theo đó, trong thời gian một tháng của chương trình xuất gia ngắn hạn, các bạn nhỏ có cơ hội học tính độc lập. Thêm vào đó, các em phải viết ra tình yêu của bản thân dành cho cha mẹ và sau đó trình bày trước cha mẹ.

Song điều quan trọng nhất là các em được nuôi dưỡng những thói quen tốt, như sạch sẽ, ngăn nắp, lịch sự, đúng giờ và thực hành thiền định. Qua đó, có thể hiểu biết giá trị cao quý từ giáo lý từ bi trí tuệ của Phật giáo, có kiến thức tâm linh cơ bản, lấy đó làm nền tảng cho việc thực hành và thể hiện lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống.

7.jpg


Chuẩn bị nói lời yêu thương cùng cha mẹ

Có rất nhiều em sau chương trình này tiếp tục ở lại tu viện, để trở thành một vị Tăng sĩ tốt trong tương lai.

Tại Thái Lan, xuất gia làm tu sĩ rất được cộng đồng khen ngợi, tán thán. Theo quan niệm của người Thái, không chỉ người thụ các giới phẩm Phật giáo được hưởng lợi ích, cha mẹ và người thân của họ cũng được hưởng những phần phúc báu. Đồng thời, cả những người vui mừng (tùy hỷ) với phúc báu của họ cũng sẽ được hưởng lợi ích.

56444297_2320539874857133_4875509920797032448_n.jpg


Sư thầy trao y

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

1.jpg


Y bát

 
2.jpg


Chắp tay thành kính

3.jpg


Dâng lời yêu thương lên cha mẹ

4.jpg
Xúc động khi được xuất gia và khi nhớ đến ân cha mẹ
8.jpg
Thực tập thiền định
56890440_2320539644857156_7973118399997804544_n.jpg
9.jpg
Kính cẩn nhận y
56848195_2325656354345485_5471790521242353664_n.jpg
Các em hòa nhập với cuộc sống mới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày