Á hậu Trương Thị May: Mọi việc gia đình tôi đều thỉnh ý sư phụ (*)

Sau tai nạn ngã cầu thang, bị bong gân chân, phải bó bột, Á hậu Trương Thị May đã phải từ bỏ cuộc thi Hoa hậu trái đất. Hiện tại, sức khỏe của Á hậu đã phần nào bình phục, Trương Thị May sẽ trở lại sàn diễn vào tối 13/11 tới.

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Trương Thị May đã được Cục nghệ thuật biểu diễn phê duyệt trở thành thí sinh tham dự cuộc thi Miss Earth 2009 tại Philippines vào tháng 11 tới, tuy nhiên, gần sát đến ngày thi, Á hậu Trương Thị May bị trượt chân ngã cầu thang, bị bong gân phải bó bột, khó khăn đi lại. Bởi vậy, mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi nhan sắc này, mặc dù đã tập múa cho bài múa công rất chăm chỉ để tham dự phần thi tài năng, Á hậu Trương Thị May đành ngậm ngùi chia tay với cuộc thi khi giờ bay đã cận kề. Cũng vì thời gian quá gấp gáp, công ty người mẫu Elite- đơn vị chịu trách nhiệm tìm người đẹp tham dự Hoa hậu trái đất đã không thể tìm được người thay thế. Năm nay, Việt Nam sẽ không có đại diện tại cuộc thi nhan sắc diễn ra tại Philippines trong tháng 11.

may3_031109_jpg.jpg

Hiện tại, sức khỏe của Á hậu Trương Thị May đã bình phục phần nào. Theo thông tin từ phía gia đình Á hậu, ngày 13/11 tới, Á hậu sẽ trở lại sàn diễn “nhưng tất nhiên, May sẽ chỉ đi lại một cách từ từ”- gia đình Á hậu khẳng định. 

Á hậu Trương Thị May cho biết, cá nhân cô rất tiếc khi bỏ lỡ cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2009. Trước câu hỏi, “Nếu có một cơ hội khác, hẳn May sẽ sẵn sàng tham gia?”, Á hậu trả lời, “Tôi chưa thể có câu trả lời chắc chắn. Gia đình tôi theo đạo Phật. Mọi quyết định lớn trong nhà, chúng tôi thường thỉnh ý Sư phụ Huệ Giác (Viện trưởng chùa Quan m tu viện thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai). Sư phụ là người rất gần gũi với gia đình, nếu Sư phụ đồng ý, gia đình tôi mới làm theo. Và khi đã đồng ý làm một việc gì đó, tôi sẽ đầu tư công sức hết mình để hoàn thành tốt nhất có thể”. 

Đầu năm 2009, Á hậu Trương Thị May đã tham gia bộ phim đầu tiên có tựa đề Đường đua, phim nhựa của đạo diễn Nguyễn Trọng Hải. Trong phim, Á hậu vào vai một thiếu nữ Khmer dịu hiền, hiếu thảo. Phim Đường đua sẽ tham dự LHP quốc gia lần thứ 16 vào cuối năm nay tại TPHCM.  

may2_031109_jpg.jpg
may1_031109_jpg.jpg

Á hậu Trương Thị May trong phim nhựa Đường đua

Á hậu Trương Thị May khẳng định, cô luôn yêu thích điện ảnh, và sẵn sàng tham gia khi có vai thích hợp. “Vai thiếu nữ Khmer trong phim Đường đua khá giống với tôi ngoài đời. Sau nhiều lần từ chối các lời mời đóng phim, cuối cùng tôi đã chọn được một vai diễn cho mình, phim Đường đua là phim đầu tiên tôi tham gia điện ảnh và mong trong tương lai, tôi sẽ vẫn có duyên với nghệ thuật thứ 7”- cô gái Khmer chia sẻ. Tại LHP lần thứ 16 tới, Á hậu Trương Thị May sẽ xuất hiện với tư cách nữ diễn viên chính trong bộ phim Đường đua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thạch Sok Xane và ông Kim Ngọc Thái

Vĩnh Long: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan sau Đại hội lần thứ I

GNO - Sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 8-6, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tỉnh.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc" do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.

Thông tin hàng ngày