An Giang: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý tự viện và các vấn đề an ninh mạng đến Tăng Ni

Hòa thượng Danh Lung chia sẻ chủ đề: “Kỹ năng quản lý tự viện của trụ trì trong thời đại hội nhập và phát triển”
Hòa thượng Danh Lung chia sẻ chủ đề: “Kỹ năng quản lý tự viện của trụ trì trong thời đại hội nhập và phát triển”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-4, ngày học thứ 2 của Khóa bồi dưỡng trụ trì lần thứ 26 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã diễn ra tại chùa Bình An (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Tại đây, Thượng tá Hồ Hoàng Trọng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm đã có buổi chia sẻ về sự phát triển của truyền thông mạng, những tiện lợi cũng như những rủi ro mà người sử dụng, nhất là đối với tu sĩ Phật giáo cần lưu ý để phòng tránh.

Thượng tá Hồ Hoàng Trọng chia sẻ với Tăng Ni trụ trì các tự viện về vấn đề an ninh mạng

Thượng tá Hồ Hoàng Trọng chia sẻ với Tăng Ni trụ trì các tự viện về vấn đề an ninh mạng

Chiều cùng ngày, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã có buổi chia sẻ với chủ đề: “Kỹ năng quản lý tự viện của trụ trì trong thời đại hội nhập và phát triển”.

Qua đó, Hòa thượng đã nhấn mạnh vai trò của vị trụ trì, những kỹ năng cần thiết mà người trụ trì cần trang bị để có thể quản lý và làm cho ngôi tự viện ngày càng phát triển.

Chư Tăng Ni tham dự Khóa bồi dưỡng trụ trì tại chùa Bình An

Chư Tăng Ni tham dự Khóa bồi dưỡng trụ trì tại chùa Bình An

Được biết, Khóa bồi dưỡng trụ trì được diễn ra từ ngày 11 đến 14-4-2023 tại chùa Bình An do chư tôn giáo phẩm và lãnh đạo chính quyền thuyết trình với các đề tài về công tác hành chánh Giáo hội, quản lý tự viện, pháp luật Nhà nước…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày