[Ảnh] Đạo tràng Cực lạc Liên hữu - chùa Vạn Đức thắp hoa đăng khánh đản Đức Phật A Di Đà

Hơn ngàn ngọn nến thắp sáng lung linh trước Phật đài chùa Vạn Đức
Hơn ngàn ngọn nến thắp sáng lung linh trước Phật đài chùa Vạn Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 17-12 (17-11-Giáp Thìn), Đạo tràng Cực lạc Liên hữu - chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) đã trang nghiêm tổ chức đêm hoa đăng khánh đản Đức Phật A Di Đà với sự tham dự của hơn 1.200 Phật tử gần xa.

Đêm hoa đăng tại chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức được chư Tăng tại trú xứ tổ chức với tinh thần truyền đăng tục diệm, tiếp nối dòng chảy Đạo tràng Cực lạc Liên hữu, nhằm tạo động lực để hành giả niệm Phật có đủ bi, trí, dũng mang ánh sáng tình thương cùng sự hiểu biết của mình làm lợi ích cho tự thân và tha nhân.

Được biết, Hội Cực lạc Liên hữu do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sáng lập vào năm 1955 với ý nghĩa “Bạn sen Cực lạc”. Y theo lời dạy của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại Lễ tưởng niệm 10 năm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch, môn hạ đệ tử tông phong Vạn Đức đã phát nguyện tiếp nối, phục hưng lại hoạt động của Hội Cực lạc Liên hữu.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Hơn 1.200 Phật tử tham dự đêm hoa đăng khánh đản Đức Phật A Di Đà do Đạo tràng Cực lạc Liên hữu - chùa Vạn Đức tổ chức

Hơn 1.200 Phật tử tham dự đêm hoa đăng khánh đản Đức Phật A Di Đà do Đạo tràng Cực lạc Liên hữu - chùa Vạn Đức tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

GNO - Gần đây, trong hai đêm liền tôi nằm mơ thấy mình chết đi. Trong lúc mơ tôi rất sợ, chắp tay lại niệm Nam-mô A Di Đà Phật rất tha thiết. Và trong mơ tôi có đề nghị gia đình là khi tôi chết rồi thì cúng chay cho tôi. Hiện tại tôi rất sợ không biết có điềm gì sẽ xảy ra với mình không?

Thông tin hàng ngày