Ba anh em nghèo cố gắng đến trường

Ba anh em nghèo cố gắng đến trường

GN - Hơn 2 năm sống tại bếp ăn tình thương của Bệnh viện huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) để vừa chăm sóc mẹ bệnh nặng, vừa đi học, cậu học trò nghèo Võ Minh Kiệt (SN 2001 - ảnh), học sinh lớp 11CB4 Trường THPT Hồng Ngự 3 lại càng đáng thương hơn khi mẹ bệnh nặng qua đời.

Kiệt là anh trai lớn trong gia đình có 3 anh em, 2 em gái là Võ Thị Như Ý (SN 2003) và Võ Thị Như Quyền (SN 2005) cùng là học sinh lớp 9 Trường THCS Thường Thới Tiền. Ba mẹ của Kiệt ly hôn cách đây 4 năm, 3 anh em Kiệt về sống nhờ ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, cuộc sống khó khăn.

Cách đây 2 năm, mẹ Kiệt bị bệnh tai biến, Kiệt phải về chăm sóc mẹ vừa đi học. Thấy hoàn cảnh Kiệt quá khó khăn, bà Huỳnh Thị Diễm, Trưởng bếp ăn tình thương đã cưu mang 2 mẹ con Kiệt trong suốt thời gian dài điều trị bệnh.

Dù vất vả nhưng Kiệt luôn học giỏi. Để có tiền điều trị bệnh cho mẹ, Kiệt đã đi làm thêm nhiều việc. Bây giờ, mẹ đã mất, 3 anh em Kiệt chơi vơi, việc tiếp tục đến trường có thể sẽ bị gãy đổ…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày