Ba Lan: Chùa Thiên Việt chính thức đóng cửa

Giác Ngộ - Ngày hôm qua 22-5, từ Warsawa - Ba Lan, ông Hà Minh Hiển (PD: Minh Đức) - Hội trưởng: Hội người VN tại Ba Lan yêu đạo Phật và đạo tràng chùa Thiên Việt vừa ra thông cho biết, kể từ 22 giờ 30 phút ngày 21-5-2010 (tức mồng 8 tháng Tư năm Canh Dần), chùa Thiên Việt Warsaw đã chấm dứt hoạt động sau hơn 5 năm tồn tại.

Lý do được đưa ra đó chính là tình hình khó khăn về đất thuê và cũng do tình hình bức bách về nước đang lên tại thủ đô Warsaw, đường dẫn vào chùa đã bị nước lấn, và các thành viên đã tập trung mọi cố gắng và và đã di chuyển toàn bộ các tượng Phật, Thánh, Mẫu, chuông chùa cùng tài sản và các vật dụng khác đến địa điểm mới an toàn trọn vẹn sau gần 5 giờ đồng hồ chạy đua với thời gian.

kopia minh hoa thong bao 04.jpg - 57.34 Kb

 Phật tử đạo tràng chùa Thiên Việt tiễn biệt ngôi chùa thân thiết

minh hoa thong bao.jpg - 60.89 Kb

            Nước ngập tràn kho cảng, chắn lối đi đằng sau để tới chùa Thiên Việt

Nhân dịp này Hội cũng gởi lời cảm ơn đến các tổ chức và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của chùa trong thời gian qua: "Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và hỗ trợ đắc lực của Hội Người VN tại BL ĐK&HN, Hội ĐH Thanh Hóa, Hội ĐH Nghệ Tĩnh, Hội ĐH Thái Bình, Hội Người cao tuổi, các Phật tử gắn bó với đạo tràng chùa TV, gia đình con cháu các Phật tử Huệ-Nam, gia đình con cháu Phật tử Tân-Hào, gia đình Phật tử Lam-Khôi cùng rất nhiều bà con và các cháu thanh niên đã tận tâm tận lực vì công việc chung. Đặc biệt chúng tôi cũng chân thành cảm ơn anh Hoàng Xuân Thắng và gia đình đã tạo mọi điều kiện sắp xếp địa điểm một cách khẩn trương ngay sau khi có yêu cầu."

minh hoa thong bao 02.jpg - 57.34 Kb

Các tượng Phật, Thánh, Mẫu, chuông chùa... đã được chuyển
tới nơi an toàn. Căn phòng này sẽ được sửa chữa
để thành niệm Phật Đường chờ xây chùa mới

minh hoa thong bao03.jpg - 72.65 Kb

Phần chùa Một Cột  sẽ được di chuyển sau
vì hiện nay do nước lụt nên xe cần cẩu chưa vào được

Cuối bản thống báo, đại diện Hội cũng thể hiện sự quyết tâm và cố gắng trong một thời gian không xa tạo dựng nên ngôi niệm Phật đường để quý Phật tử và bà con cộng đồng sớm có thể trở lại với sinh hoạt tâm linh bình thường tại địa điểm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày