Bà Rịa - Vũng Tàu: Lãnh đạo TP.Bà Rịa chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-5, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đón tiếp thân mật đoàn lãnh đạo TP.Bà Rịa đến thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565 (2021).
Đoàn Thành ủy TP.Bà Rịa tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn Thành ủy TP.Bà Rịa tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Bà Rịa do bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.Bà Rịa làm trưởng đoàn. Đón tiếp phái đoàn tại Văn phòng Phật giáo tỉnh có Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức thường trực BTS tỉnh. Tại buổi gặp mặt thân mật, bà Lê Thị Thủy đã thay mặt đoàn chúc đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh một mùa Phật đản đầy an lạc, đồng thời bà cũng thông báo sơ bộ về tình hình dịch bệnh Cavid-19 đang diễn biến khá phức tạp trên cả nước.

Dịp này, bà bày tỏ Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tăng cường hơn nữa công tác vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt quy định của chính phủ, của UBND tỉnh và khuyến cáo của Hội đồng Trị sự GHPGVN nâng cao phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng và hoàn thành tốt ngày bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23-5.

Đáp từ, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa thay mặt Ban Thường trực cảm ơn lãnh đạo TP.Bà Rịa luôn quan tâm đến Phật giáo tỉnh nhà ở mọi sự kiện, đặc biệt dịp Đại lễ Phật đản hàng năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày