Bắc Giang: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Na Lương

Hòa thượng Thích Thiện Văn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Na Lương đến Đại đức Thích Minh Ngộ
Hòa thượng Thích Thiện Văn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Na Lương đến Đại đức Thích Minh Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Na Lương (xã Xuân Lương, H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đến Đại đức Thích Minh Ngộ.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Văn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang, H.Yên Thế và xã Xuân Lương cũng đông đảo nhân dân, Phật tử...

Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tục Huyên, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang thừa ủy nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Ngộ làm trụ trì chùa Na Lương (xã Xuân Lương, H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Cung đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện sẽ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm mà Giáo hội các cấp đã tin tưởng giao phó, hướng dẫn tín đồ, Phật tử tại địa phương tu học theo Chánh pháp.

Đại đức tân trụ trì chùa Na Lương dâng lời phát nguyện

Đại đức tân trụ trì chùa Na Lương dâng lời phát nguyện

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Văn sách tấn Đại đức tân trụ trì cần kết hợp với Ban Hộ tự làm tốt các công tác Phật sự tại địa phương, nâng cao trình độ giáo lý cho tín đồ Phật tử, góp phần ích đạo lợi đời, xây dựng ngôi chùa Na Lương ngày một khang trang tố hảo hơn, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.

Thông tin hàng ngày