Bạc Liêu: Khánh thành cầu Bình An 4 và trao quà tại huyện Phước Long

Cắt băng khánh thành cầu Bình An 4
Cắt băng khánh thành cầu Bình An 4
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-4, Đại đức Thích Long Thể (H.Phước Long) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Bình An 4 (cầu kênh 1000) và trao 50 phần quà cho bà con tại TT.Phước Long.
Cây cầu nối liền các đường huyết mạch lưu thông nội ô TT.Phước Long

Cây cầu nối liền các đường huyết mạch lưu thông nội ô TT.Phước Long

Chiếc cầu mới chiều ngang 2,5 m, chiều rộng 30 m, nối liền ấp hành chính và ấp Long Hậu, con đường huyết mạch lưu thông nội ô TT.Phước Long, xung quanh là các điểm trường như: Trường Tiểu học C, Trường Trung học Cơ sở TT.Phước Long và chợ Phước Long.

Tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng do Đại đức Thích Long Thể vận động gia đình ông Lâm Đại Hiền và bà Nguyễn Thị Kim Cương (Q.5, TP.HCM) tài trợ 120 triệu đồng, còn lại do chính quyền địa phương TT.Phước Long hỗ trợ 30 triệu đồng.

Đoàn trao tặng 50 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn trao tặng 50 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, đoàn trao tặng 50 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần trị giá 390 ngàn đồng gồm 10 kg gạo, mì và nhu yếu phẩm. Tổng trị giá 19,5 triệu đồng do bà Hàn Diễm Thúy Ngân (quán Ba Cô, Phước Long) phát tâm ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tưởng niệm 16 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hải viên tịch (2009-2025)

Tưởng niệm 16 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hải - khai sơn chùa Trấn Quốc (Q.10) viên tịch

GNO - Sáng 15-3 (16-2-Ất Tỵ), tại chùa Trấn Quốc (Q.10, TP.HCM) đã diễn ra Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hải, Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, khai sơn và trụ trì chùa Trấn Quốc, chùa Giác Hải (Q.Bình Tân) và chùa Giác Tâm (Q.5).
Hư Không Tạng Bồ-tát/Kokuzo Bosatsu, Đông Đại tự, Thành phố Nara, Nhật Bản

Một vị Bồ-tát hiếm gặp ở xứ ta: Hư Không Tạng Bồ-tát

NSGN - Hư Không Tạng Bồ-tát chuyên chủ về trí tuệ, công đức, tiền tài, là vị tùy tùng phò tá hàng đầu của Tam thế Phật, công đức lồng lộng khắp hư không, trí tuệ vô biên không thể đếm xuể, lòng nhẫn nhục tựa kim cương, tinh tiến mạnh tựa gió táp, có đầy đủ mọi tam muội.

Thông tin hàng ngày