Bạc Liêu: Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Ông Huỳnh Hữu Trí trao quà chúc mừng Phật đản đến Thượng tọa Thích Giác Nghi
Ông Huỳnh Hữu Trí trao quà chúc mừng Phật đản đến Thượng tọa Thích Giác Nghi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-5, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các sở, ban ngành tỉnh do ông Huỳnh Hữu Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tại trụ sở - chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu).

Tại buổi gặp gỡ thân mật, ông Huỳnh Hữu Trí đã biểu dương những thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà với những cống hiến tích cực ở nhiều lĩnh vực trong thời gian qua; chúc mừng đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh, chư Tăng Ni và Phật tử hưởng một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Ông bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước.

Ông Huỳnh Hữu Trí chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu

Ông Huỳnh Hữu Trí chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu

Thay mặt Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đến chúc mừng Phật đản trong dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc do GHPGVN đăng cai mang ý nghĩa và tầm vóc vô cùng trọng đại. Thượng tọa cũng thông tin sơ lược các hoạt động Phật sự 4 tháng đầu năm 2025 về các mặt công tác và dự án trùng tu xây dựng Quan Âm Phật Đài.

Thể hiện lòng từ bi của những người con Phật, Thượng tọa cũng cho biết tiếp tục động viên chư Tăng Ni và Phật tử tích cực cống hiến để góp phần xây dựng quê hương xứ sở.

Cùng ngày, Ban Trị sự tỉnh đã tiếp đoàn Giáo hội Công giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bạc Liêu do Linh mục Nguyễn Văn Kiên làm trưởng đoàn và đoàn UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu do ông Trần Văn Út, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Đại lễ Phật đản và Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày