Bắc Ninh: Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

Chư tôn đức nhiễu tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam
Chư tôn đức nhiễu tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-2 (25-1-Quý Mão), tại chùa Đại Thành (TP.Bắc Ninh) diễn ra lễ tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã được cử hành trang nghiêm.
Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam
Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam

Trong khói hương trầm quyện tỏa, chư tôn giáo phẩm TƯGH, Ban Trị sự tỉnh Bắc Ninh, môn đồ pháp quyến dâng hương thành kính tưởng niệm, tri ân công đức của vị giáo phẩm cho đạo pháp và dân tộc.

Chư tôn giáo phẩm TƯGH, Ban Trị sự tỉnh Bắc Ninh, môn đồ pháp quyến dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm TƯGH, Ban Trị sự tỉnh Bắc Ninh, môn đồ pháp quyến dâng hương tưởng niệm

Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Chứng Minh; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm - Đức La (Bắc Giang); viện chủ tổ đình Đại Thành (Bắc Ninh).

Sinh tiền, cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam dù ở cương vị nào ngài cũng dung dị, nhu hòa, nhẫn nhịn, tuy nghiêm khắc với bản thân nhưng lời nói và việc làm luôn tri hành hợp nhất, hết lòng phụng sự Tam bảo, là tấm gương sáng về tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng trước bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Đại Thành

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng trước bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Đại Thành

Đại lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 6 giờ 30 ngày 12-3-2018 (ngày 25-1-Mậu Tuất) tại tổ đình Đại Thành; trụ thế 90 tuổi, 69 hạ lạp, gần 80 năm sống trong ở thiền môn.

Dịp này, chư Tăng Ni, Phật tử nhiễu 3 tháp khuôn viên tổ đình Đại Thành (P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh), tụng thời kinh A Di Đà và dâng nén tâm hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày