Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thăm, tặng quà quý vị sư sãi nhân dịp Sêne Đôl-ta 2009

Đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đến thăm tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi thành phố Cần Thơ.
Đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đến thăm tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi thành phố Cần Thơ.

Ngày 14-9-2009, đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đã đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, các chùa Khmer và gia đình chính sách dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố, nhân dịp lễ Sêne Đôl-ta năm 2009.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Sơn Song Sơn đã ân cần hỏi thăm, chúc các vị sư sãi, các gia đình chính sách... đón mùa lễ Đôl -ta vui tươi, an lành. Thay mặt quý vị sư sãi, Hòa thượng Đào Như, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã quan tâm chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer. Các chính sách của Đảng và Nhà nước thời gian qua đã góp phần giúp cho đồng bào dân tộc Khmer phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, được tự do tín ngưỡng, các vị sư yên tâm tu học... Nhà chùa và quý vị sư sãi sẽ vận động bà con phật tử đón Đôl-ta thật vui vẻ, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Từ ngày 14-17/9/2009, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thành lập 3 đoàn đi thăm và tặng quà mừng Sêne Đôl-ta Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, chùa Khmer và các gia đình chính sách dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày