Bản dự thảo tu chỉnh Hiến chương Giáo hội được sự đồng thuận cao

GNO - Với đa số ý kiến tán thành, bản Dự thảo tu chỉnh Hiến chương Giáo hội đã được thông qua sáng nay 9-8 tại Hội nghị Ban Thường trực HĐTS.

Theo đó, 14 đề mục góp ý tu chỉnh Hiến chương tổng hợp từ sự gópý của chư Tăng Ni, Phật tử cả nước đã được chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS thảo luận và phát biểu ý kiến đúc kết.

wwwA8 (1).JPG

Bắt đầu phiên Hội nghị góp ý bản tu chỉnh Hiến chương - Ảnh: Bảo Thiên

Việc thảo luận tập trung khá nhiều vào các nội dung liên quan đến độ tuổi và thời gian công tác tại Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, vấn đề kiêm nhiệm các chức danh và vấn đề quản lý giáo sản, Tăng Ni, tự viện trực thuộc Giáo hội.

Hội nghị cũng thống nhất có 12 đề mục góp ý không mang tính phổ quát, không khả thi, do đó chỉ được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu như: Danh xưng các cơ quan thuộc các cấp Giáo hội, thành lập văn phòng thứ 3 của Giáo hội, vấn đề tấn phong giáo phẩm.

wwwA8 (2).JPG

Nghiên cứu và phát biểu ý kiến - Ảnh: Bảo Thiên

wwwA8 (3).JPG

Ngay sau Hội nghị, bản dự thảo tu chỉnh Hiến chương vừa được thông qua sẽ được gởi lấy ý kiến của các cơ quan Nhà nước liên quan trước khi trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vào tháng 11-2012.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày