Bàn giao cầu bê-tông nông thôn tại Đồng Tháp

GNO - Ngày 1-10, HT.Thích Như Niệm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTXH T.Ư, trụ trì chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) kết hợp UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng cầu nông thôn tại  huyện Lai Vung.

PH (3).jpg
Cắt băng khánh thành cầu mới

Sau 3 tháng thi công, cây cầu mang tên Pháp Hoa 3 trên kênh Cùng, mương Cảng, ấp Hòa Bình,  xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp với kết cấu bê-tông cốt thép được hoàn thành.

Cầu có chiều dài 34m, rộng 3m gồm 5 nhịp, trị giá hơn 180 triệu đồng, nhân dân đóng góp 474  ngày công lao động.  Thông qua  HT.Thích Như Niệm, công trình do gia đình Phật tử Trầm Bê, Viên Đông Anh (TP.Hồ Chí Minh) tài trợ.

PH (1).jpg
Chụp ảnh lưu niệm bên cột cầu mới

PH (2).jpg

Cầu Pháp Hoa 3 được đưa vào sử dụng

Xã Long Thắng là xã chuyên sản xuất nông nghiệp, kênh rạch chằng chịt rất khó khăn cho nhân dân trong việc đi lại. Việc hoàn thành công trình sẽ giúp kinh tế trong vùng phát triển, nhân dân và các em học sinh đi lại dễ dàng, giao lưu hàng hóa các khu lân cận được thuận tiện.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cũng đã trao Bằng tuyên duyên công đức đến HT.Thích Như Niệm vì những đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, xây dựng nông thôn tại Đồng Tháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày