Bàn giao nhà, tặng quà Tết, phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-1, Thượng tọa Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) đã đến xã Phước Lâm thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Xem thuộc diện gia đình nghèo.

Căn nhà do Ni sư Thích Chấn Thường vận động gia đình Lương Văn Phiêu, Trần Thành Khương và Quách Huệ, Phật tử Tịnh xá Từ Đức, quận 5 ủng hộ 40 triệu đồng; chùa Thường Quang ủng hộ thêm 10 triệu đồng xây dựng.

Tặng giếng nước sạch đến các gia đình kh

Tặng giếng nước sạch đến các gia đình kh

Trong ngày bàn giao nhà, các Phật tử Diệu Ngọc đã tặng đến gia đình các vật dụng gia đình và tiền mặt.

Cùng ngày, đoàn tiếp tục đến khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) thăm, tặng quà và tiền mặt cho các bệnh nhân vừa được các y bác sĩ phẫu thuật. Đây là đợt phẫu thuật lần thứ 114 do Hội Ican - Hoa Kỳ và chương trình “Ánh sáng tình thương” tài trợ.

Ph.V

*Ngày 20-1, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông cùng chính quyền địa phương các xã - thị trấn trong huyện và đại diện nhà tài trợ đã tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo trong huyện Tam Nông.

Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng quà Tết cho hộ nghèo

Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng quà Tết cho hộ nghèo

Đoàn đã trao tặng 145 phần quà. Mỗi phần trị giá 600.000 đồng. Tổng giá trị các phần quà gần 90 triệu đồng, do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng tổng cộng 1.500 phần quà cho hộ nghèo trong toàn tỉnh Đồng Tháp, với tổng kinh phí 900 triệu đồng, góp phần giúp dân nghèo vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc 2021.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày