Bàn giao nhà và tặng quà học sinh, người nghèo

GNO - Hôm qua, 30-6, CLB Hạnh Nguyện (TP.HCM) do ĐĐ.Thích Thiện Nghĩa làm chủ nhiệm đã kết hợp cùng Ban TTXH GHPGVN tỉnh Bến Tre bàn giao 5 căn nhà tình thương cho các hộ thuộc người dân tộc, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc (Bến Tre).

bentre.jpg

ĐĐ.Thích Trí Thuận, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Bến Tre; anh Phạm Sơn Tùng, phó chủ nhiệm CLB Hạnh Nguyện cùng chính quyền địa phương, mạnh thường quân tham dự lễ (ảnh).

5 mái ấm trên là chương trình thiện nguyện chào mừng tuần lễ Phật đản PL.2562 mà CLB hướng đến cúng dường lên Đức Thế Tôn đồng thời thể hiện tâm từ của người con Phật. Mỗi mái ấm có diện tích từ 36 - 40m2 theo tiêu chí 3 cứng, kinh phí hỗ trợ mỗi căn 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Tổng kinh phí xây dựng trên 175 triệu đồng.

Hạnh Nguyện

* Cũng trong ngày hôm qua, nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang cùng với chùa Phước Hưng (Đồng Tháp) tổ chức chương trình từ thiện tặng quà khuyến học năm học 2018-2019.

Theo đó, đoàn đã trao 156 suất quà cho  học sinh có thành tích cao trong học tập vượt khó học giỏi tại thôn Sơn Công, Phường Hương Vân, TX.Hương Trà (TT-Huế), trị giá mỗi suất quà  là 500.000 đồng.

01-.jpg
Trao quà khuyến học tại thôn Sơn Công, phường Hương Vân, TX.Hương Trà (TT-Huế)

Trước đó, ngày 29-6, đoàn cũng đã phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh tới thăm và tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho hộ nghèo, khó khăn ở phường II (TP.Tây Ninh).

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày