Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tặng quà năm học mới đến các em Trường chuyên biệt quận 3

Tặng quà năm học mới đến các em Trường Chuyên biệt Tương lai quận 3 , TP.HCM
Tặng quà năm học mới đến các em Trường Chuyên biệt Tương lai quận 3 , TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân lễ khai giảng năm học mới, sáng 5-9, chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, chùa Hưng Phước và Ủy ban MTTQVN quận 3 phối hợp tặng quà khai giảng và Tết trung thu đến các em Trường Chuyên biệt Tương Lai (quận 3, TP.HCM).
Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trao quà đến các em

Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trao quà đến các em

Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, phó trụ trì chùa Hưng Phước; Thượng tọa Thích Minh Duyên, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cùng đại diện Ủy ban MTTQVN quận 3 đã đến trực tiếp tại trường tặng trên 60 phần quà đến các em nhân lễ khai giảng năm học mới, mừng Tết thiếu nhi đang đến gần.

Mỗi phần quà có trị giá gần 400 ngàn đồng, gồm có lồng đèn, bánh trung thu, bánh kẹo, sữa, tập, bút, mền và bao lì xì.

Thượng tọa Thích Minh Duyên, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cùng đại diện Ủy ban MTTQVN quận 3, trao quà và lì xì mừng trung thu và năm học mới đến các em học sinh

Thượng tọa Thích Minh Duyên, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cùng đại diện Ủy ban MTTQVN quận 3, trao quà và lì xì mừng trung thu và năm học mới đến các em học sinh

Cô Lưu Thiên Ngân, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Tương Lai (quận 3) cho biết trong năm học mới trường có gần 60 em học sinh mầm non và tiểu học. Các em học ở trường Chuyên biệt Tương Lai thuộc các khiếm khuyết: chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, tăng động, bại não, hội chứng down…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày