Chùa Hưng Phước tặng quà đến các em mồ côi ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

Chùa Hưng Phước, mạnh thường quân và chính quyền quận trao các phần quà đến các em mồ côi do dịch Covid-19
Chùa Hưng Phước, mạnh thường quân và chính quyền quận trao các phần quà đến các em mồ côi do dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 54 phần quà nghĩa tình và các suất học bổng đã được chùa Hưng Phước (phường 11, quận 3, TP.HCM) cùng mạnh thường quân trao tặng đến các em mồ côi do đại dịch Covid-19, vào sáng 2-8.
Thượng tọa Thích Minh Nghĩa phát biểu tại buổi trao quà sáng nay 2-8 tại chùa Hưng Phước

Thượng tọa Thích Minh Nghĩa phát biểu tại buổi trao quà sáng nay 2-8 tại chùa Hưng Phước

Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước cho biết đây là lần thứ 2 chùa phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận 3 và các phường tổ chức, cùng sự đóng góp của các Phật tử mạnh thường quân hỗ trợ tặng suất học bổng và quà đến các em.

Chia sẻ thêm về chương trình ý nghĩa này, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó trụ trì chùa Hưng Phước, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội của chùa cho biết để tiếp nối hạnh nguyện của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, viện chùa Hưng Phước suốt gần 30 năm trong mùa An cư kiết hạ, vào tháng 7 âm lịch trước khi chư Tăng về lại trú xứ, Trưởng lão Hòa thượng đều vận động các Phật tử chia sẻ với bà con khó khăn và trao tặng học bổng đến các em nhà nghèo học giỏi.

Do đó, hằng năm chùa đều trao những phần quà chia sẻ cho bà con khó khăn, những phần học bổng đến phường 11, và quận 3. Năm nay ngoài tặng học bổng, chùa kết hợp mạnh thường quân trao tặng 54 phần quà và tiền mặt để hỗ trợ các em mồ côi do cha hoặc mẹ mất trong đại dịch Covid-19.

Mỗi suất quà gồm có tiền mặt và quà trị giá trên 2 triệu đồng

Mỗi suất quà gồm có tiền mặt và quà trị giá trên 2 triệu đồng

Đại diện các em nhận quà, em Quan Tô Uyên (lớp 10, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai) cũng đã bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức chùa Hưng Phước, chính quyền, mạnh thường quân.

"Quý vị đã thắp sáng niềm tin của chúng con trên con đường học tập là chỗ dựa tinh thần của chúng con và gia đình thêm niềm tin yêu vào cuộc sống tươi đẹp. Con và các bạn xin hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, để có được nhiều thành tích cao đáp đền phần nào công ơn của các vị đã dành cho", em Quan Tô Uyên phát biểu.

Mạnh thường quân trao quà đến các em

Mạnh thường quân trao quà đến các em

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận 3 đại diện chính quyền quận cảm ơn chư Tăng và Phật tử mạnh thường quân chùa Hưng phước đã chung sức chung lòng chăm lo đến người dân, học sinh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.

Thông tin hàng ngày