Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè tặng quà nạn nhân chất độc màu da cam nhân dịp Vu lan

Thượng tọa Thích Thiện Từ trao quà đến người dân
Thượng tọa Thích Thiện Từ trao quà đến người dân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè vừa trao tặng các phần quà đến nạn nhân chất độc màu da cam, người mù trên địa bàn huyện tại chùa Đức Phú vào ngày 10-8.

Đây là chương trình do Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè, chùa Đức Phú kết hợp cùng Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin và Hội người mù H.Nhà Bè thực hiện nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2024).

83 phần quà được trao đến các nạn nhân chất độc màu da cam, người mù trên địa bàn H.Nhà Bè

83 phần quà được trao đến các nạn nhân chất độc màu da cam, người mù trên địa bàn H.Nhà Bè

"Những món quà này là tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử H.Nhà Bè trao đến các nạn nhân chất độc màu da cam, người mù trên địa bàn, góp phần làm xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm niềm tin, động lực cho họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống", Thượng tọa Thích Thiện Từ chia sẻ.

Theo đó, chương trình đã trao tặng 83 phần quà, mỗi phần trị giá 600 nghìn đồng, bao gồm: gạo, mì, nước tương... và tiền mặt. Tổng giá trị của đợt trao tặng này là gần 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Những ai quy y Phật/ Không đọa ba đường dữ/ Lậu tận, nơi trời người/ Rồi sẽ đến Niết-bàn

Công đức quy y Tam bảo

GNO - Kinh Phật dạy về luân hồi, chúng sinh sống chết theo nghiệp mà nổi chìm lên xuống xoay vần trong lục đạo. Trong sáu nẻo luân hồi của Dục giới, ai có phước thì được sinh trời người, ai thiếu phước thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Thông tin hàng ngày