Ban Trị sự GHPGVN TP.Thái Bình tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Sùng Nghiêm

Chư tôn giáo phẩm cử hành nghi thức Tắm Phật
Chư tôn giáo phẩm cử hành nghi thức Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Sùng Nghiêm (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), Ban Trị sự GHPGVN TP.Thái Bình đã long trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.
Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình; Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Sử, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thái Bình; cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức đại diện Ban Trị sự các huyện trong tỉnh; chư Tăng Ni trong địa bàn TP; đại diện lãnh đạo, các ban ngành tỉnh Thái Bình, thành phố và địa phương sở tại,...

Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, cư sĩ Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Trí Sử tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Sau đó, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương, đồng tụng thời kinh Khánh đản và cử hành nghi thức Tắm Phật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày