Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới, đoàn từ thiện Lá Bồ Đề tặng quà đến người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-10, Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến bà con đồng bào xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.
Đại đức Thích Tâm Phương trao quà đến người nghèo

Đại đức Thích Tâm Phương trao quà đến người nghèo

Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới làm trưởng đoàn cùng các Phật tử hảo tâm cộng đồng người Việt Sydney tháp tùng.

Tại thôn Paring (xã Hồng Hạ), khu tái định cư (xã Hồng Thượng), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tặng 100 phần quà, trị giá 100 triệu đồng), mỗi phần quà là 1000.000 đồng tiền mặt.

Phật giáo H.A Lưới

Ngày 23-10, Chi hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã đến nơi vùng sâu biên giới để bàn giao đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới khu vệ của trường mẫu giáo và 1 giếng nước sinh hoạt (giếng khoan) tại Phân hiệu Mẫu giáo thôn 18 xã Đắk Wil, huyện Cư Jut - Đắk Nông với tổng trị giá công trình này là 70,5 triệu đồng.

Đoàn đã tặng 60 phần quà đến bà con nghèo thuộc 3 thôn của xã Đắk Wil

Đoàn đã tặng 60 phần quà đến bà con nghèo thuộc 3 thôn của xã Đắk Wil

Đoàn đã tặng 60 phần quà đến bà con nghèo thuộc 3 thôn của xã Đắk Wil (hầu hết là đồng bào dân tộc).

Mỗi phần quà trên 500.000 đồng kèm thêm tiền mặt là 300.000 đồng. Đoàn cũng đã đến khoa điều trị bệnh phong tại làng Eana, xã Dray Sap, huyện Krong Ana (Đắk Lắk) trao tặng 135 phần quà đến những bệnh nhân đang sống tại làng. Mỗi phần quà hiện vật trên 1.000.000 đồng kèm thêm tiền mặt là 400.000 đồng.

Đoàn cũng trao tặng khoa Điều trị phong Eana số thuốc tân dược trị giá hơn 10 triệu đồng, theo đề xuất của khoa.

Tổng trị giá trên 340 triệu đồng do những tấm lòng nhân ái gần xa cùng nhau đóng góp.

Chánh Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày