Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè, Cần Giờ tặng quà Vu lan

Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè, Cần Giờ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng
Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè, Cần Giờ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 29 đến 31-7, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ (TP.HCM) tổ chức trao 300 phần quà từ thiện đến người mù, bà con nghèo ở Lâm Đồng.
Thượng tọa Thích Thiện Từ trao các phần quà đến người dân khó khăn

Thượng tọa Thích Thiện Từ trao các phần quà đến người dân khó khăn

Đoàn do Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện Nhà Bè làm trưởng đoàn; tháp tùng còn có Đại đức Thích Lệ Lạc, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ cùng các Phật tử trên địa bàn huyện.

Chương trình trao tặng 300 phần quà đến bà con Hội Người mù TP.Đà Lạt và các hộ nghèo ở TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, đường, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 400.000 nghìn đồng. Tổng giá trị của đợt từ thiện này là 120 triệu đồng.

300 phần quà hỗ trợ bà con khó khăn nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

300 phần quà hỗ trợ bà con khó khăn nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

Dịp này, Thượng tọa Thích Thiện Từ cũng hướng dẫn Phật tử tiến hành nghi thức chúc thọ, cài hoa mừng ngày lễ Vu lan - Báo hiếu đến người dân nơi đây; giúp họ hiểu hơn về ý nghĩa thật sự của ngày lễ trọng đại này, cũng như nhắc nhở mỗi người con Phật luôn hướng về cha mẹ và cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp để báo đáp công ơn dưỡng dục của 2 đấng sinh thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày