Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè bế mạc khóa tu “Đạo đức mùa hè 2022”

Lưu niệm cùng các khóa sinh
Lưu niệm cùng các khóa sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-7, sau 3 ngày sinh hoạt, tu tập, các khóa sinh của khóa tu “Đạo đức mùa hè 2022” tại chùa Võ Linh chính thức chia tay nhau trong niềm hoan hỷ.
Thực hành Thiền tọa

Thực hành Thiền tọa

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện Nhà Bè; Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Phó ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang; Đại đức Thích Đức Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè và 112 khóa sinh tham dự.

Trải qua 3 ngày sinh hoạt tu tập dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè, các em được giáo dục các kỹ năng sống cần thiết trong xã hội hiện nay như: Kỹ năng lường trước sự nguy hiểm, kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc bản thân, rèn luyện thể lực… để hỗ trợ bản thân đối diện với cuộc đời sau này.

Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, bước đầu tiếp xúc với các giáo lý cơ bản của Phật giáo.

Chia tay trong niềm hoan hỷ

Chia tay trong niềm hoan hỷ

“Nhận thấy việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành đội ngũ Phật tử thuần thành, kính Phật, trọng Tăng, yêu thương cha mẹ, gia đình, biết chăm sóc bản thân, phụng sự tổ quốc là điều cần thiết trong cuộc sống đầy biến động hiện nay, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè kết hợp với chùa Võ Linh tổ chức khóa tu “Đạo đức mùa hè 2022” nhằm trau dồi các kỹ năng sống cần thiết và gieo vào tâm hồn các em một hạt giống Bồ đề thiện lành, hy vọng sau này chúng sẽ nở hoa, đơm trái một cách tốt đẹp nhất”, Đại đức Thích Đức Thông chia sẻ.

Được biết, khóa tu “Đạo đức mùa hè 2022” được tổ chức tại chùa Võ Linh từ ngày 15 đến 17-7 đã thu hút 112 em có độ tuổi từ 8-18 tuổi tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày