Ban Trị sự Phật giáo Q.8 bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Kim Vân, ngụ tại P.15, Q.8, TP.HCM
Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Kim Vân, ngụ tại P.15, Q.8, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-11, Ban Trị sự Phật giáo Q.8, các tự viện trên địa bàn quận đã phối hợp cùng Ban Dân vận Q.8, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Tham dự buổi khánh thành có Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8; chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN Q.8; ông Trần Thanh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Q.8; cùng các ban ngành, chính quyền địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà đến bà Phạm Thị Kim Vân
Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà đến bà Phạm Thị Kim Vân

Theo đó, căn nhà được bàn giao cho gia đình bà Phạm Thị Kim Vân, ngụ tại đường Phạm Thể Hiển, P.15, Q.8, TP.HCM, là gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được sửa chữa từ căn nhà cũ đã xuống cấp, có diện tích xây dựng 95m2 . Thời gian thi công từ ngày 5-10 đến 18-10-2024, tổng trị giá 60 triệu đồng, do Ban Trị sự GHPGVN Q.8 cùng các tự viện trên địa bàn quận hỗ trợ.

Dịp này, Thượng tọa Thích Huệ Công, các đơn vị cũng đã trao tặng gia đình những phần quà ý nghĩa, phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày