Dấn thân để phụng sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Siêu bão Yagi (bão số 3) đã đi qua nhưng hậu quả mà nó để lại là không thể kể hết. Đối với toàn bộ người dân miền Bắc nói chung và người dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đây là cơn bão lũ lịch sử.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cường độ của bão số 3 vượt xa dự tính, lượng mưa lớn khiến mực nước dâng cao rất nhanh, nhiều khu vực nước ngập chạm nóc nhà làm cho người dân không kịp trở tay.

Trong mùa lũ, không chỉ có các lực lượng cứu hộ, các chiến sĩ dầm mình trong nước lũ, mà những người tu sĩ Phật giáo cũng đã thầm lặng cống hiến, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn. Với trái tim từ bi và tinh thần phụng sự, họ không chỉ là người hướng dẫn tâm linh mà còn dấn thân cùng người dân khi hoạn nạn.

Đã có nhiều tu viện, chùa chiền mở cửa đón nhận người dân lánh nạn khi cơn bão ập đến. Chốn già-lam thanh tịnh, yên bình đã trở thành chỗ nương náu tạm thời cho bà con mình “Mái chùa che chở hồn dân tộc”. Nơi đây, chư Tăng Ni sẵn sàng lo chỗ ở, bữa ăn và chăm sóc sức khỏe cho bà con thật chu đáo.

Bên cạnh đó, những người tu sĩ Phật giáo còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động cứu trợ. Quý thầy cô không quản ngại vất vả, ngày đêm cùng nhau vận chuyển nhu yếu phẩm, cấp phát lương thực và bám sát hiện trường giúp người dân trong những ngày nước lũ còn bủa vây. Không những vậy, quý thầy cô còn ân cần lắng nghe, chia sẻ với những mất mát của bà con, động viên tinh thần bà con. Giữa hỗn loạn của thiên tai, những lời kinh, tiếng kệ vang lên, cầu nguyện cho hương linh những người không may bị thiệt mạng bởi bão lũ cũng góp phần xoa dịu đi phần nào nỗi đau của những người ở lại.

Có nhiều tu sĩ còn âm thầm đi vào những vùng sâu, vùng xa bị cô lập bởi nước lũ bao quanh để cứu trợ. Họ không ngại việc phải lội bùn, dầm mình trong nước, hay đối mặt với hiểm nguy từ thiên tai để đưa thực phẩm, quần áo và thuốc men,… cho người dân. Đã có không biết bao nhiêu chuyến xe không chỉ chở đầy nhu yếu phẩm mà còn chở nặng tình thương của những người tu sĩ Phật giáo đến từng thôn, làng.

Và khi nước lũ rút đi, người tu sĩ lại tiếp tục đồng hành cùng dân làng trong công cuộc tái thiết cuộc sống. Họ kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện chung tay để giúp đỡ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc bị thiệt hại sau cơn bão lũ khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cơn bão lũ đi qua để lại cho đồng bào ta nỗi đau của sự mất mát cùng biết bao nỗi lo toan về đời sống hàng ngày. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tu sĩ vẫn luôn đồng hành cùng với người dân, không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất mà còn góp phần mang lại niềm tin, sự bình yên cho người dân, để cùng nhau đi qua hết những ngày gian khó, theo đúng tinh thần Từ bi và Đạo pháp - Dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi chốn bình yên

Nơi chốn bình yên

GNO - Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do Trường Đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025)

GNO - Với cuộc đời hành đạo, hơn 70 năm hoằng pháp, đào tạo Tăng Ni, Trưởng lão Hòa thượng dành nhiều thời gian biên soạn, phiên dịch, chú giải kinh, luận để làm tài liệu, góp vào kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam với bút danh Như Huyễn Thiền sư.
Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo tại xã Cẩm Thủy

GNO - Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-11) do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, chiều 17-10, Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thủy đã tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 và thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông tin hàng ngày