Ban TTXH Phật giáo trao 1.000 phần quà Tết

GNO - Từ 27 đến 29-12, Ban Từ thiện GHPGVN TP.HCM đã đến các huyện vùng sâu của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tặng quà Tết tới đồng bào nghèo, người khuyết tật.... 

fa862dd9a940501e0951.jpg
106 người khiếm thị tại Buôn Ma Thuột hoan hỉ nghe chia sẻ và nhận quà từ đoàn từ thiện

Theo đó, ngày đầu tiên đoàn đến xã Ianan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) trao 300 phần quà. Sau đó di chuyển về Đắk Lắk trao 500 phần quà tại các huyện Eahleo, Krong Năng.

200 phần quà còn lại gửi đến bà con khiếm thị và người nghèo tại TP.Buôn Ma Thuột. 


ac7339b0b7294e771738.jpg
Trao quà tại xã Ianan, huyện Đức Cơ, Gia Lai

Lần từ thiện này, ngoài bà con nghèo, phần lớn là những gia đình có người thân là nạn nhân chất độc màu da cam, có người khuyết tật.

Chia sẻ với PV Giác Ngộ, lãnh đạo địa phương các nơi đoàn đến cho biết - năm nay là năm khốn đốn của nhiều bà con Tây Nguyên bởi vì cả tiêu và cà phê đều rớt giá, khiến nhiều nông dân trắng tay.

Có thể nói năm nay là một năm mà nông dân Tây Nguyên kiệt quệ, “ngồi trên đống nợ" vì nhiều hecta tiêu xơ xác do dịch bệnh hoành hành, dẫn đến những người nghèo lại càng nghèo, đại diện chính quyền thông tin. 


2764eba4623d9b63c22c.jpg
Trao quà cho bà con tại huyện Eahleo

cffaa4742eedd7b38efc.jpg
Đại diện xã của huyện Krong Năng lên nhận bàn phím 

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM đã đến tận nơi - theo lịch trình trên - trao 1.000 phần quà cho người dân.

Mỗi phần quà bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, đường, sữa, xúc xích, quần áo, dép, bánh kẹo, túi xách và bột dinh dưỡng. Đặc biệt, tại Đắk Lăk đoàn cũng gửi tặng các bàn phím máy tính tới địa phương nhằm giúp cho các cơ quan địa phương hoạt động về công nghệ thông tin một cách tốt và hiệu quả hơn.

Tổng phần quà trị giá 800 triệu.


79197c77f1ee08b051ff.jpg
Đại diện Ban Từ thiện GHPGVN TP.HCM tặng quà cho bà con

d4adec7e64e79db9c4f6.jpg
Một người dân vui mừng cho biết, Tết đã về sớm từ phần quà họ nhận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày