Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ cùng các đơn vị tặng xe lăn, hỗ trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhi

Đại diện các đơn vị tặng xe lăn đến người khuyết tật khó khăn, tại chùa Long Hoa - Ảnh: TQ
Đại diện các đơn vị tặng xe lăn đến người khuyết tật khó khăn, tại chùa Long Hoa - Ảnh: TQ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-6, tại chùa Long Hoa (Q.8, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN Q.8, Hội Chữ thập đỏ Q.8, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, chùa Thường Quang, Ban Bảo trợ chùa Long Hoa tổ chức trao xe lăn đến người khuyết tật và tặng quà đến người mù trên địa bàn TP.HCM.
Thăm bệnh nhi tại viện Tim - TP.HCM

Thăm bệnh nhi tại viện Tim - TP.HCM

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, viện chủ chùa Thường Quang; Thượng tọa Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8, Trưởng ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8, trụ trì chùa Long Hoa, cùng chư tôn đức Ban Trị sự Q.8; ông Nguyễn Quốc Minh, Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.8… đã trao tặng 100 chiếc xe lăn, cùng quà đến người khuyết tật, mỗi người nhận 1 phần trị giá 1,650 triệu đồng gồm: xe lăn, quà và tiền mặt; tặng 220 phần quà đến người mù khó khăn cư ngụ tại các quận huyện TP.HCM.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh thăm hỏi người khuyết tật khó khăn

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh thăm hỏi người khuyết tật khó khăn

Chương trình có sự đóng góp của Hội Phật tử Từ Bi Benevolence Charity Hall LTD Hồng Kông và ông Trần Hớn Cường, Giám đốc Công ty Hưng Thông.

Đại diện các đơn vị tài trợ tặng quà đến người mù khó khăn, tại chùa Long Hoa - Ảnh: TQ

Đại diện các đơn vị tài trợ tặng quà đến người mù khó khăn, tại chùa Long Hoa - Ảnh: TQ

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ chi phí mổ tim cho 7 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, được phẫu thuật tại viện Tim, TP.HCM; hỗ trợ 3 vị Tăng, Ni điều trị bệnh; hỗ trợ chi phí mổ mắt cho 200 bệnh nhân nghèo; thăm và cúng dường 10 trường hạ.

Tổng trị giá chương trình từ thiện lần này là gần 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày