Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao 500 phần quà đến gia đình khó khăn do Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-10, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Thượng tọa Thích Huệ Công, đồng Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ cùng Phật tử, các mạnh thường quân đã đến trao quà cho các em nhỏ có người thân mất trong dịch bệnh Covid-19.
Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà đến học sinh, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà đến học sinh, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo đó, thay mặt bạn đọc báo Giác Ngộ, mạnh thường quân, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Thượng tọa Thích Huệ Công đã trao tặng 30 phần quà cho học sinh, các em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ba, mẹ mất do Covid-19, mỗi em được tặng 1 triệu đồng và 1 phần quà.

Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ cũng trao 500 phần quà tại đến 500 gia đình, lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 tại các nhà trọ thuộc phường An Lạc và phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP.HCM). Tổng trị giá chuyến từ thiện 212 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh trao quà đến các gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi Covid-19

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh trao quà đến các gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi Covid-19

Chương trình từ thiện lần này có sự đóng góp của bạn đọc báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Pháp Chơn và Phật tử chùa Tâm Từ, chùa Liễu Quán (Hoa Kỳ) đóng góp trao tặng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày