Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ trao quà đến bệnh nhân ung bướu

Các bệnh nhân ung bướu chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở báo Giác Ngộ
Các bệnh nhân ung bướu chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-3, được sự phát tâm ủng hộ của các mạnh thường quân trong nước và nước ngoài, 23 phần quà được trao đến các bệnh nhân ung bướu, đang trong giai đoạn điều trị ung thư.

Tại trụ sở Báo Giác Ngộ (quận 3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ, thay mặt các mạnh thường quân, trao tiền ủng hộ đến 23 bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh khó khăn.

Hòa thượng Thích Giác Toàn trao quà đến các bệnh nhân ung bướu

Hòa thượng Thích Giác Toàn trao quà đến các bệnh nhân ung bướu

Mỗi bệnh nhân (bao gồm 13 người lớn và 10 bệnh nhi) nhận được một phần tiền mặt 1 triệu đồng và một phần quà trị giá gần 100 ngàn đồng.

Được biết, tiền mặt do gia đình Phật tử Trâm Anh (Hoa Kỳ) phát tâm ủng hộ, 23 phần quà do gia đình bà An Thủy, Minh Châu (Pháp) và gia đình bà Phạm Thị Hậu (quận 1, TP.HCM) quyên góp hỗ trợ các bệnh nhân.

Dịp này, được sự tài trợ 20 triệu đồng của bà Lan (Hoa Kỳ), thêm 20 bệnh nhi ung thư được hỗ trợ, mỗi bé nhận được 1 triệu đồng tiền mặt kèm phần quà trị giá gần 100 nghìn đồng.

Ni sư Thích nữ Thông Liên đại diện Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ trao quà đến các bệnh nhi

Ni sư Thích nữ Thông Liên đại diện Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ trao quà đến các bệnh nhi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày