Ban Từ thiện - Xã hội Hệ phái Khất sĩ trao quà đến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bão lũ

Hòa thượng Minh Lộc trao quà đến người dân xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam
Hòa thượng Minh Lộc trao quà đến người dân xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 13 đến 16-11, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức chuyến từ thiện miền Trung, để tặng quà hỗ trợ đến bà con ảnh hưởng bởi bão lũ tại 3 tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Đoàn do Hòa thượng Minh Lộc, Phó ban Từ thiện - Xã hội Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn.

Theo đó, đoàn đã trao 1.000 phần quà cho bà con tại xã Hướng Việt, Hướng Lập (huyện Hướng Hoá) và xã Triệu Nguyên, Ba Lòng (huyện Đakrông) tỉnh Quảng Trị.

Chư tôn đức Tăng Ni tận tay trao quà đến bà con khó khăn

Chư tôn đức Tăng Ni tận tay trao quà đến bà con khó khăn

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn tặng 1.000 phần quà tại xã Quảng Thọ, Quảng Vinh (huyện Quảng Điền); xã Phong Sơn, Phong Xuân (huyện Phong Điền) và xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc). Đoàn cũng tặng 1.300 phần quà tại xã Quê Lộc, Ninh Phước, Quế Trung, Phước Ninh, Quê Lâm (huyện Nông Sơn); xã Đại Sơn, Đại Phong (huyện Đại Lộc); xã Bình Tú, Bình Định Nam (huyện Thăng Bình) và TP.Tam Kỳ ở tỉnh Quảng Nam.

Được biết, mỗi phần quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, mền, áo ấm và bì thư 400 nghìn đồng. Tổng kinh phí chuyến đi từ thiện lần này là hơn 2 tỷ đồng do chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước tuỳ hỷ phát tâm ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày