Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM phổ biến tâm thư kêu gọi hỗ trợ bà con ảnh hưởng bão số 3

Thượng tọa Thích Thanh Phong trong một đợt tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Tây Bắc - Ảnh: Quảng Đạo
Thượng tọa Thích Thanh Phong trong một đợt tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Tây Bắc - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đã ký phát hành tâm thư gửi đến chư Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm.

Thông tin từ văn phòng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM cho biết, tâm thư của Thượng tọa Thích Thanh Phong thay mặt Ban cho biết cơn bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng nề trải dài khắp 26 tỉnh, thành phố.

Một số địa phương ở miền Bắc bị trong lũ quét, sạt lở đất, nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn... cùng những cảnh tượng đau thương chưa từng có.

Hiện nay, các cấp chính quyền, nhân dân cả nước đã và đang dốc lòng, dồn sức khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội.

Thượng tọa Thích Thanh Phong kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam và cũng là tinh thần từ bi của Phật giáo, cùng chung tay chia sẻ với bà con ở các địa phương bị ảnh hưởng đợt thiên tai nghiêm trọng này.

“Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN cùng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, quý tôn đức Tăng, Ni, Phật tử cùng phát tâm, của ít lòng nhiều gửi đến ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.”, tâm thư của Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ.

Thống kê đến 11 giờ hôm nay, 11-9, số người chết, mất tích do bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất tăng lên 292 người, trong đó 152 người chết, 140 người mất tích. Đó là chưa kể những thiệt hại rất nặng nề về nhà cửa, hoa màu, tài sản cùng những hệ lụy khác do thiên tai để lại cho người dân ở nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là ở những vùng cao đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Thông tin chính thức từ văn phòng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM cho biết mọi sự phát tâm liên quan đến nội dung trên, xin hoan hỷ gửi về:

Tên tài khoản: BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN TP.HCM; Số tài khoản: 111604417979, VietinBank chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Hoặc liên hệ trực tiếp Đại đức Thích Minh Thật, số điện thoại 0904.798.081, chùa Vĩnh Nghiêm số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Quý vị phát tâm công đức vui lòng ghi rõ “hỗ trợ bà con bị thiệt hại bão số 03”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày