Báo Giác Ngộ là lựa chọn của sự bình an

SC.Thích nữ Tịnh Tâm
SC.Thích nữ Tịnh Tâm

GNO - Báo Giác Ngộ là một trang báo “đẹp” - về cả nội dung lẫn hình thức. Giác Ngộ với nhiều chuyên mục khác nhau, chuyển tải các vấn đề thời sự, văn hóa, Phật học, Phật giáo - Tuổi trẻ... đã cập nhật các hoạt động của Phật giáo trong nước và nước ngoài, các tin tức về những hoạt động ý nghĩa khác trong xã hội.

Ở Giác Ngộ, tôi còn tìm thấy những bài chia sẻ sâu sắc, nuôi dưỡng tâm hồn của con người, những hình ảnh mang tính chất nghệ thuật cao. Mỗi người đọc có thể học tập chiêm nghiệm và tìm thấy cho mình một con đường hạnh phúc, những giá trị thiêng liêng về mặt tinh thần từ trang báo.

Ở đây, cũng thể hiện một cách chân thật nhất, những chuẩn mực đạo đức của những người làm báo Phật giáo nói riêng và đạo đức nghề báo nói chung. Ở Giác Ngộ, tôi thích nhất là không hề có những hiện tượng “giật tít câu view”, “làm quá” các vấn đề  gây sự hiểu nhầm tiêu cực cho người đọc, người xem trên trang báo online.

Giữa một rừng thông tin trong thời đại, Giác Ngộ một lần nữa khẳng định được vị trí đặc biệt, cho người đọc (như tôi) có một sự lựa chọn đúng đắn, có lợi ích cho những ai biết hướng về sự bình an nơi tâm và xây dựng nhân cách trong đời sống.

Mỗi tuần báo được chuyển đi là những thông điệp về tình thương và trí tuệ của Đức Phật được tiếp nối, gửi đi khắp mọi nơi. Trong đó, có những bài Phật pháp, những bài giảng dạy của chư tôn đức, những chia sẻ sâu sắc, hướng vào sự chuyển hóa nội tâm của con người, truyền tải một cái nhìn “rất khác” - tích cực hơn về các vấn đề “nóng” đang được  xã hội quan tâm.

Ngoài ra, Báo Giác Ngộ còn có một góc chia sẻ, kêu gọi tất cả mọi người mở rộng tấm lòng, sự san sẻ tình yêu thương với những người kém may mắn, những mảnh đời bất hạnh bằng các hoạt động từ thiện - xã hội tích cực.

Ngày nay, công nghệ thông tin quá phát triển, bên cạnh những tiện ích, người ta có thể đọc báo khắp mọi nơi và viết thông tin một cách tự do, từ đó cũng dẫn đến những vấn đề bất cập, những thông tin thiếu chính xác bằng những ngôn ngữ không lành mạnh. 

Giữa một rừng thông tin trong thời đại, Giác Ngộ một lần nữa khẳng định được vị trí đặc biệt, cho người đọc (như tôi) có một sự lựa chọn đúng đắn, có lợi ích cho những ai biết hướng về sự bình an nơi tâm và xây dựng nhân cách trong đời sống. Là một một trong những Tăng Ni trẻ - độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ, tôi luôn có một niềm tin vững chãi như vậy.

Đồng thời, tôi luôn mong muốn Giác Ngộ sẽ phát triển nhiều hơn, nhận được nhiều sự chia sẻ của hàng học giả khắp nơi, của chư Tăng Ni trẻ - cùng nhau đóng góp và xây dựng, phát triển báo Giác Ngộ thêm vững mạnh, đến gần hơn với tất cả mọi người trong xã hội.

Thích nữ Tịnh Tâm
(Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM)
PV ghi
* Giác Ngộ mong nhận được nhiều bài viết, hình ảnh nhân kỷ niệm 40 năm báo. Bài viết gửi về: toasoan@giacngo.vn hoặc bandocgiacngo@gmail.com. Bài sẽ được chọn đăng trên hai trang báo online mừng 40 năm báo Giác Ngộ và trên tuần báo Giác Ngộ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 350 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Ân Thọ

Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16

GNO - Chùa Ân Thọ (P.5, TP.Tân An, Long An) đã phối hơp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16 với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, với sự tham gia của hơn 350 tình nguyện viên, vào ngày 5-5.

Thông tin hàng ngày