Báo Giác Ngộ số 1161: "Nhận diện kiến trúc chùa Dạm xưa và phỏng dựng đài thờ trên trụ đá"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu khảo cổ Đào Xuân Ngọc do nhà báo Chu Minh Khôi thực hiện được đăng trên mục Điểm nhìn của Báo Giác Ngộ số 1161, ra ngày 22-7-2022.
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1161 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1161 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1161 còn có những nội dung chính sau:

- Mục Phật học: Đăng phần tiếp theo bài giảng "Làm chủ thân tâm" của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Hiểu đúng về nghiệp" (Thích Hạnh Hoằng).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Trong chúng có người bất tịnh Thế Tôn không thuyết giới", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ với bạn đọc các vấn đề: "Tại tư gia thờ hộ pháp được không?"; "Nằm nghe pháp rồi ngủ có phạm... bất kính?".

- Mục Văn hóa: "Bông lúa cúi đầu" (Lưu Đình Long).

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Cô gái xương thủy tinh thắp niềm tin cho người khuyết tật" (Lương Đình Khoa).

- Mục Quốc tế: "Pakistan: Mùa an cư đầu tiên của chư Tăng tại Taxila" (Tâm Tuệ tổng hợp); "Khánh thành trung tâm Thiền đầu tiên ở Ireland" (Thiện Quang tổng hợp).

- Các chuyên mục khác: "Kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo xứ Trầm hương" (Diệu Nghiêm thực hiện); "Cây cam" - truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang; "Ánh sáng và sức khỏe" (Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày